Thật khó để nói về một căn bệnh hiểm nghèo... Thật khó để nói về một căn bệnh hiểm nghèo mà vừa tránh an ủi bằng lời dối trá lại vừa nhen lên hi vọng. Và còn khó hơn nữa nếu đó là ung thư! Tôi muốn đưa ra một ví dụ về cách đánh bại căn bệnh khủng khiếp này bằng ý chí sắt đá, lòng nhẫn nại vô chừng, và nhịn.
Tôi có duy nhất một trường hợp điều trị ung thư thành công.
Một bệnh nhân đưa mẹ đến tư vấn. Các bác sĩ tình cờ phát hiện bà có một khối u thận ác tính không di căn. Do vẫn còn nhiều thời gian trước khi phẫu thuật nên chúng tôi quyết định thử nhịn khô. Bệnh nhân là người suy nghĩ tích cực và chịu nhịn khô tốt. Vào ngày nhịn thứ 9, bà sốt cao. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ diễn biến nào như vậy khi nhịn. Bà vượt qua được đêm ấy và đến sáng hôm sau thì hết sốt. Tôi nhận ra đó là một cơn khủng hoảng chữa bệnh thật sự do tế bào ung thư chết ở nhiệt độ cao. Thêm nữa, bà không hề ăn uống. Khi bà đến tái khám thì bệnh ung thư đã khỏi.
Hầu hết các trường hợp gọi cho tôi đều là bệnh nhân ung thư di căn đã hóa hoặc xạ trị. Tôi cũng có những bệnh nhân như vậy, nhưng không chữa được cho bất kỳ ai mà chỉ giúp họ kéo dài cuộc sống. Khó khăn khi điều trị cho bệnh nhân ung thư là muốn phục hồi thì họ phải:
• Thay đổi hẳn lối sống và dinh dưỡng, thải độc cơ thể triệt để.
• Đổi chỗ ở, tốt nhất về nơi môi trường trong lành để giải phóng hệ miễn dịch khỏi tác động khắc nghiệt của các chất độc công nghiệp và độc tố.
• Nếu bạn thiên về nhịn, hãy nhịn trước khi hóa trị và xạ trị, vì hóa trị sẽ giết chết tất cả, bất kể là tế bào ung thư hay tế bào miễn dịch.
• Nên thực hiện một chuỗi các đợt nhịn, uống các thảo dược chống ung thư trong khi nhịn cho đến khi u ác tính bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không nó sẽ phát triển còn nhanh hơn trước.
• Kể cả nếu khỏi sau khi nhịn, bạn sẽ nhịn phòng bệnh nhiều đợt cho đến hết đời. Đáng tiếc là các điều kiện này bất cập với 90% số bệnh nhân, nên chúng tôi không để những người này nhịn mà cố gắng giúp họ bằng thảo dược. Để phòng ung thư, bất cứ loại nhịn nào cũng là vô giá sau các cuộc phẫu thuật lớn, do phẫu thuật chỉ loại bỏ hậu quả, nhưng nguyên nhân vẫn còn. Nếu bệnh không chuyển biến, khả năng tái phát ung thư sẽ rất cao. Như tôi đã nói, chỉ những tế bào khỏe mạnh nhất mới tồn tại được khi nhịn khô. Kể cả nhịn khô ngắn cũng là biện pháp phòng u ác tính rất mạnh.
Dưới đây là thư từ vợ một của bệnh nhân gửi cho tôi:
“Sergey Ivanovich thân mến! Tôi tên là Natalia Mikhailovna. Tôi đã gọi cho ông vì bệnh của chồng mình vào tuần trước. Anh ấy 47 tuổi, từng phẫu thuật mổ bụng, phẫu thuật cắt bán phần dạ dày vào tháng 9 năm 2005. Anh bị xuất huyết ổ bụng nặng ngay ngày hậu phẫu đầu tiên, rồi bị viêm phúc mạc vào ngày hậu phẫu thứ sáu, nên phải phẫu thuật mở thông đại tràng ngang. Đây là kết quả mô học khi anh xuất viện: ung thư biểu mô tuyến dạng ống biệt hóa vừa phải thâm nhiễm vào thành dạ dày đến tận lớp cơ, không tìm thấy u ác tính ở các biên phẫu thuật, tăng sản ở hạch bạch huyết. Chẩn đoán: ung thư khuyết tâm vị dạ dày T2NOMO, nhóm 3. Theo lịch, phẫu thuật đóng đại tràng ngang sẽ tiến hành vào ngày 4 tháng 12 năm 2006. Hiện tại, tình trạng của anh ấy ổn định, ruột và bàng quang hoạt động tốt. Cân nặng của anh là 59kg (47kg hồi tháng 9, 10 năm 2005). Kết quả xét nghiệm sinh hóa tổng quát trong giới hạn bình thường. Kết quả siêu âm các cơ quan nội tạng: có những thay đổi xuyên suốt gan và thận, xoắn túi mật, đọng cholesterol thành túi mật. Kết quả mô học đường nối mạch bình thường vào tháng 2. Hạch bạch huyết ở bẹn sưng to. Chọc dò dịch màng bụng không phát hiện điều gì nghiêm trọng. Đây là tất cả các số liệu. Quan trọng nhất là nếu có dịp, chúng tôi muốn đưa chồng tôi, Victor Stepanovich, đến gặp ông để điều trị vào ngày 1 tháng 5 năm 2006. Tôi rất mong nhận được câu trả lời của ông.”
Đáng tiếc là kết quả chụp CT phổi cho thấy có khối u vi mô ác tính, có khả năng là biểu hiện của di căn. Họ đến với chúng tôi vào tháng 5. Anh ta thực hiện một đợt nhịn khô 10 ngày. Khi anh tái khám, tất cả đều ổn. Sau đó, hằng năm anh đến điều trị phòng bệnh với chúng tôi hai lần. Anh sử dụng các loại thảo dược kháng ung thư giữa các đợt nhịn. Hiện nay anh nặng 64kg, sức khỏe bình thường.