Bạn có phải là thiên lý mã không? Dĩ nhiên! Ai cũng muốn làm thiên lý mã, nhưng trên thực tế, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng.
Trong hàng vạn con ngựa phi nước đại, anh khó mà phát hiện ra con nào là ngựa thiên lý; hay dù đó có là thiên lý mã, song lại bị những con ngựa yếu kém khác cản đường, thì đâu dễ gì xông lên được. Vì vậy trong một bầy ngựa, thiên lý mã phải dựa vào thần lực, tốc độ, tính cách kiên cường, khả năng gánh vác, và chịu trách nhiệm để vượt lên đám đông, thì mới có thể trở thành thiên lý mã.
Khi bản thân đã là một thiên lý mã, bạn sẽ lại cảm thán rằng: “Người biết dùng ngựa như Bá Nhạc thật khó tìm”. Như Hàn Dũ từng nói: “Ngựa thiên lý trên đời này thì nhiều, nhưng Bá Nhạc không dễ gặp”. Vậy Bá Nhạc của chúng ta ở đâu?
Nếu bạn là một thiên lý mã, có tài nhưng chưa đủ nhân duyên gặp đúng người biết khai thác khả năng của mình thì cũng đừng vội bi ai. Thiên lý mã được người ta thưởng thức, bạn cũng có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp riêng để thế giới xung quanh sẽ nhận ra bạn chính là một thiên lý mã thực thụ.
Tục ngữ Trung Quốc có câu: “360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên”. Mỗi một ngành nghề trong xã hội, thực ra đều có thiên lý mã. Ngành giáo dục sở trường về truyền trao dòng tri thức, đó chẳng phải là thiên lý mã sao? Giới hội họa có những kiệt tác để đời, đó chẳng phải là thiên lý mã ư? Giới công nghệ thông tin có những kỹ năng đặc thù, đó chẳng phải là thiên lý mã ư? Giới công thương nghiệp, có những cống hiến to lớn, đó chẳng phải là thiên lý mã ư? Các chuyên gia thủy lợi, cải tạo nông nghiệp, các công trình cầu đường, sông ngòi, các khu khoa học công nghệ, các lò phản ứng hạt nhân, chẳng phải đều là các thiên lý mã đang từng ngày từng giờ phát huy tài năng của mình đó ư?
Thực tế trong xã hội ngày nay, thiên lý mã xuất hiện ở mọi ngành nghề, và nghề nào cũng tạo điều kiện cho các tài năng này phát huy tối đa năng lực. Nếu chỉ luôn than thân trách phận rằng mình sinh không đúng thời, là ngựa thiên lý mã nhưng không gặp được Bá Nhạc, thì nên xét lại xem liệu bản thân có thật sự là một thiên lý mã hay không?
Thêm vào đó, không nhất thiết ai cũng phải làm thiên lý mã, vì mọi người đều là thiên lý mã thì ai là ngựa thường? Ông Tôn Trung Sơn từng nói: “Muốn làm việc lớn, không cần phải làm quan to”. Một viên đá nhỏ có thể trộn lẫn với xi măng, xây thành một tòa cao ốc; một đóa hoa nở ven đường, cũng phô sắc tự nhiên đẹp đẽ vô cùng; một cái ốc vít, cũng có thể giúp cho một cỗ máy lớn vận hành trơn tru; một lỗ chân lông nhỏ, có thể giúp cho cơ thể chúng ta hô hấp.
Con người không nên ngưỡng mộ thiên lý mã, cũng không nên cảm thán mình không được trọng dụng, thiên lý mã có sự phát huy của thiên lý mã, bông hoa nhành cỏ bé nhỏ cũng có tác dụng của chúng. Trên sân khấu đời người, vai chính đương nhiên sẽ được nhiều người vỗ tay, hoan hô, chào đón. Song thử hỏi, nếu không có những vai diễn quần chúng như chúng ta, thì các vai chính ấy làm sao có thể nổi bật? Sao có thể tạo thành một vở kịch được?
Bạn thấy đấy, ngay cả bàn tay chúng ta cũng có ngón dài ngón ngắn, nhưng ngón dài chưa chắc đã có tác dụng, ngón ngắn cũng không hẳn là vô dụng. Bất cứ khi nào và ở đâu, nếu chúng ta có thể phát huy hết khả năng diệu dụng của mình, thì đó chính là “thiên lý mã”.