• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhìn thấu lòng thảnh thơi
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau

14Một hạt giống

Chúng ta đừng nên xem thường “một hạt giống”, bởi lẽ cây cối sinh sôi nảy nở, không ngừng vươn lên với sức sống mãnh liệt, cũng đều xuất phát từ một hạt giống bé nhỏ mà ra. Bạn thấy đấy, đem hạt giống của cây Sanh (tên khoa học là Ficus indica) gieo xuống đất, cây ấy lớn lên có thể đơm hoa kết trái hàng nghìn vạn quả.

Sao có thể cho rằng một hạt giống không quan trọng, trong khi muôn loài thực vật trong vũ trụ đều dựa vào hạt giống mà sinh sôi nảy nở, nếu vũ trụ to lớn không có những hạt giống được gieo xuống và lớn lên, thì chắc chắn một điều rằng, hoa thơm trái ngọt cũng không có mặt trên hành tinh này. Đương nhiên, hạt giống có hạt tốt hạt xấu, hạt tốt thì chất lượng cao, sinh trưởng mạnh mẽ; hạt kém chất lượng, tất nhiên tình trạng sinh trưởng sẽ yếu ớt, và có khi là hư hoại, vì vậy người nông dân khi canh tác đều sẽ chọn những hạt giống tốt nhất.

Các chuyên gia nông nghiệp ngày nay cải tạo giống cây trồng dựa trên kỹ thuật ghép cành và ghép hạt. Khi tiến hành cấy ghép phải chọn các hạt giống có chất lượng tốt. Hay như con người trước khi kết hôn cũng phải kiểm tra sức khỏe, đó đều là coi trọng sự ưu việt trong duy trì giống loài cho những thế hệ kế tiếp.

Từ một hạt giống có thể thay đổi thế giới, nhưng đa phần chúng ta lại coi thường những hành động nhỏ nhặt, những niệm khởi lên trong tâm, và những lời mà mình nói ra. Đâu biết rằng, một cánh bướm vỗ nhẹ ở Bắc Kinh cũng có thể làm chấn động không khí ở châu Âu, dứt một sợi tóc có thể lay động toàn thân, một giọt nước có thể chảy vào ba sông bốn biển; một viên đá rơi vào biển lớn có thể chấn động toàn cầu. Bởi vậy, bạn đừng cho là “việc thiện nhỏ mà bỏ qua không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ thì có thể làm”, đây đều là nguyên lý “một hạt giống”, mà chúng ta không thể không để tâm.

Hơn hai nghìn năm trước, các cao tăng Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc, họ mang theo một số hạt giống cây có mang chữ “hồ” như hồ đào, hồ tiêu, hồ qua (dưa chuột), hồ ma (vừng), vậy chẳng phải chính những hạt giống đó đã không ngừng sinh sôi nảy nở cho đến tận ngày nay đó sao?

“Một bông hoa một thế giới, một chiếc lá một Như Lai”, một không phải ít, mà một vạn cũng không phải nhiều, dù Đạo gia nói rằng: “một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật”. Từ “một hạt giống”, ta nghĩ đến “một” trên thế giới, đó quả thực là con số kỳ diệu; một hạt giống, một đóa hoa, một cái cây, một ngọn núi, một đất nước, một thế giới, một bầu hư không, có thể trong cái “một” này đã bao gồm vô hạn. Vì vậy, một tương đương với một hạt giống, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể nhiều, có thể ít, có thể là một, và có thể là vô hạn.

Chúng ta trồng trọt bắt đầu từ một hạt giống, chia sẻ bắt đầu từ một đồng xu, lời nói bắt đầu từ một câu thiện lành, hành sự bắt đầu từ một việc tốt; nghĩa là chúng ta có rất nhiều nhân duyên thiện lành bắt đầu từ “một”. Lẽ nào, chúng ta còn sợ tương lai không có vô số hoa trái tươi đẹp hay sao?

Nhân gian có câu thơ rằng:

Trước cửa Tam bảo nên tiến tu

Dưỡng bồi phúc đức để thiên thu

Vua Lương Vũ Đế xưa cúng nón

Nay được giang sơn quả viên chu1.

1 Lương Vũ Đế khi xưa là một người tiều phu, một hôm trên đường gánh củi về nhà, ông nhìn thấy bên đường có một bức tượng Bồ tát Địa Tạng bằng đá bị mưa nắng làm cho hao mòn, ông vội vàng cởi chiếc nón của mình để đội cho Bồ tát. Chính bởi tấm lòng cung kính bố thí một chiếc nón, mà đời sau ông được trở thành hoàng đế, thống lĩnh cả sơn hà.

Nếu biết coi trọng dù đó chỉ là một hạt giống, một thiện niệm, nuôi dưỡng vun bồi cái “một” ấy, thì nhất định hoa trái bình an mà bạn nhận về sẽ vượt xa hơn cả sự mong đợi.