• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhìn thấu lòng thảnh thơi
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 54
  • Sau

16Tự điển cuộc đời

Bạn đã từng tra “tự điển cuộc đời” chưa? Bạn biết “tự điển cuộc đời” là gì không? Thực ra, kể từ ngày oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi giã từ thế giới này, đó chính là cuốn “tự điển cuộc đời” của chúng ta.

“Tự điển cuộc đời” vốn không chỉ thuộc về riêng một ai, thế giới xưa nay, mỗi người đều có một cuốn của riêng mình. Cuốn “tự điển” đó, không chỉ ghi chép lại hành trình cuộc đời của chúng ta từ quá khứ xa xưa đến tương lai vô tận, mà cho đến mọi thành công, lỗi lầm, thiện ác, mọi điều ta đã nói, ta từng làm, mọi ý nghĩ, mong muốn trong thâm tâm mình, đều có thể tra được một cách rõ ràng.

Naponeon từng nói: “Trong cuốn tự điển cuộc đời của tôi, không có chữ ‘khó’”. Hay như Socrates: “Cuốn tự điển cuộc đời tôi, vốn chẳng tồn tại chữ ‘khổ’”. Thế cho nên, họ đều trở thành những tấm gương sáng cho đời sau.

Tự điển của các chính khách, chỉ có chữ “quyền thế”; tự điển của trung thần, chỉ có chữ “quốc gia”; tự điển của doanh nhân, chỉ có chữ “tiền bạc”; tự điển của những người đang yêu, chỉ có chữ “yêu thương”; tự điển của cha mẹ, chỉ có chữ “con cái”; và tự điển của chư Phật, Bồ tát, chỉ có “chúng sinh”. Trong vô số những cuốn tự điển này, có những cuốn nội dung phong phú, đa dạng, vô cùng hữu ích để cho người khác làm tư liệu tra cứu, có những cuốn độc hại cần tránh không nên xem tới.

Thực ra, tự điển cũng có thể phân loại theo chuyên ngành như: y học, khoa học, triết học, văn học, thiên văn, địa lý; cũng vậy, vô vàn chúng sinh trên đời cũng nên phân loại, có trung thần, con có hiếu, danh tướng, kẻ yếu hèn, quân tử, tiểu nhân.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta trong quá trình phân giải các tế bào sinh lý, não bộ cũng sản sinh ra đầy rẫy những từ vựng, có thể là “từ bi” chiếm một nửa, cũng có khi cuốn tự điển ấy lại tràn đầy những ngôn từ của “trí tuệ”.

Tự điển là người thầy không lời, là sự tổng kết cả đời, thể hiện thành quả của mỗi chúng ta. Một cuốn tự điển tốt, là khi làm tròn được trách nhiệm đối với đất nước, cha mẹ, bản thân. Do đó, chúng ta nên hết lòng dùng từ bi, trí tuệ, lý tưởng, và hoài bão, để biên soạn cuốn tự điển cuộc đời mình hoàn thiện nhất có thể.

Trong tự điển cuộc đời, chúng ta phải không ngừng tạo ra nhiều từ ngữ có tác dụng khích lệ lòng người, đem lại lợi ích cho nhân tâm, xã hội như: nhiệt tâm cống hiến cho quốc gia dân tộc, yêu thương giúp đỡ mọi người, hiếu thảo, nhu hòa, đôn hậu, thành thật, cần kiệm, chất phác, tôn trọng, bao dung, vui vẻ, đức độ, không ngừng tinh tiến, v.v. để cuốn “tự điển cuộc đời” của chúng ta lưu tiếng thơm nghìn năm, có thể làm cho người ta luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi mở ra đọc, và truyền tụng.