Bố ngủ ngon không?
Trời đông rồi đấy
Con xa biết mấy
Dằng dặc trời đêm.
Sao trời nhiều lên
Tình yêu dâng mãi
Vai con vững chãi
Bố cứ dựa vào.
Lời con thì thào
Bố ơi ngon giấc…
Dù trời gió bấc
Hay mưa dầm dề.
Cơn mê hiện về
Bố ơi đừng sợ
Đây tay con đỡ
Đây ngực con nâng.
Tim con lâng lâng
Ngủ nào bố nhé!
Rồi trời nắng hé
Từng hạt long lanh.
Con ru giọng thanh
Êm đềm, khe khẽ.
Lời ru lành lẽ
An lành chạm mi.
Bầy chim thiên di
Về ngang mái phố
Líu lo ru bố
Ả ởi à ơi…
Nhắm mắt thảnh thơi.
An lành, bố nhé…!