• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những chồi non hy vọng
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 28
  • Sau
a9

Khởi đầu bằng 1 đô-la

“Lời cảm ơn là khởi đầu của lòng biết ơn. Lòng biết ơn làm trọn ý nghĩa của lời cảm ơn. Lời cảm ơn có thể chỉ là lời nói. Lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động.”

– Henry Frederic Amiel

“Chào Donna. Tôi là Joe, vừa bắt đầu đảm nhận vị trí giám đốc khu vực châu Âu. Tôi đang bắt đầu chiến dịch gây quỹ học bổng cho năm học mới, tuy có hơi sớm hơn thường lệ. Tôi đang trên đường đi công tác quanh khu vực để thăm các văn phòng ở châu Âu của chúng ta và làm quen với các giảng viên cũng như các nhân viên, và nhân dịp này, tôi muốn kêu gọi mọi người quyên góp cho quỹ học bổng. Tôi rất vui khi được làm việc với cô và hy vọng cô tham gia đóng góp cho quỹ học bổng của nhà trường. Để chung tay, cô chỉ cần góp ít nhất 1 đô-la là được.”

Tôi đứng sững người vì ngạc nhiên. Thời điểm đó, tôi chỉ vừa mới bắt đầu công việc và cuộc sống mới của mình tại Aviano, nước Ý, và thật sự rơi vào cảnh nghèo túng sau vụ ly hôn mới đây của mình. Tôi nôn nao ngóng đợi khoản tiền lương đầu tiên được chuyển vào tài khoản ngân hàng đang trống rỗng. Nhưng tôi không muốn làm phật ý vị giám đốc khu vực vừa bước vào văn phòng trường chúng tôi. Ngay lúc đó, vì thậm chí không có nổi một tờ 1 đô-la trong túi, tôi đành phải cố tìm mấy xu lẻ dưới đáy chiếc ví cầm tay của mình.

Có lẽ chú ý thấy được sự ngượng ngùng của tôi, vị sếp mới lập tức đỡ lời. “À tiền đóng góp có thể được khấu trừ từ tiền lương”, ông nói rõ. Sau đó, ông ấy tiếp tục giải thích rằng tôi có thể cam kết đóng góp 1 đô-la mỗi lần nhận lương, khoản tiền này sẽ được khấu trừ trực tiếp vào tiền lương và chuyển thẳng vào quỹ học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là một nghĩa cử tốt đẹp, vì vậy tôi đã quyết định tham gia, thậm chí còn cảm thấy biết ơn khi bản thân vẫn có đủ khả năng tài chính để làm một việc nhỏ cho người khác. Giúp đỡ người khác khiến tâm trạng tôi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, đó là cảm giác thoải mái nhất mà tôi từng trải qua suốt nhiều năm nay. Ngày còn học đại học, tôi cũng từng là một sinh viên may mắn được nhận học bổng và tôi vẫn luôn mong có cơ hội giúp đỡ những người khác. Giờ đây, cơ hội tuyệt vời ấy đang đến với tôi.

Tôi nghi ngờ rằng số tiền 1 đô-la mỗi kỳ lương mình quyên góp còn không đủ để bù đắp các loại chi phí phát sinh từ các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đây là số tiền duy nhất tôi có thể cho đi trong giai đoạn túng thiếu và tôi quyết tâm sẽ tăng số tiền quyên góp lên càng sớm càng tốt.

Thời gian trôi qua và hoàn cảnh của tôi cũng dần trở nên sáng sủa hơn, vì vậy tôi có thể đóng góp vào quỹ học bổng một số tiền lớn hơn, thậm chí còn tham gia vào một tổ chức từ thiện khác. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình càng giúp người khác nhiều chừng nào thì lòng tự trọng và cảm giác mãn nguyện trong tôi lại càng tăng lên nhiều chừng đó. Càng cho người khác nhiều bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy hài lòng và biết ơn những phước lành mình đã và đang có được bấy nhiêu.

Việc giúp đỡ người khác đã trở thành lá bùa may mắn của tôi. Mỗi khi tôi cho đi thêm một chút, tôi lại nhận về được nhiều hơn. Tôi thấy hạnh phúc mỗi lần cho đi, và khi tôi bắt đầu sống với một thái độ tích cực, nhiều điều thú vị tuyệt vời hơn nữa bỗng xảy đến. Đó là một vòng tuần hoàn vô tận của niềm hạnh phúc – cho đi một ít, nhận lại nhiều hơn và học được cách trân trọng những phước lành mình có được.

Không lâu sau đó, tôi gặp được người chồng sau của mình. Vợ chồng tôi cố gắng dành dụm tiền để mua một ngôi nhà nhỏ ở Ý, trong khi vẫn luôn giúp đỡ người khác thông qua các tổ chức từ thiện. Tất cả ước mơ của tôi đang dần trở thành sự thật.

Chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều người bạn tuyệt vời thông qua các hoạt động từ thiện. Họ cũng vô cùng tận tụy với việc giúp đỡ người khác, và chúng tôi đã hình thành nên một cộng đồng làm việc thiện ở khu vực mình sống, với mục tiêu giúp cuộc sống của các em sinh viên và những người khác trở nên tốt đẹp hơn. Đa phần các sinh viên đó đang góp phần thay đổi thế giới của chúng ta theo hướng tích cực.

Ngày nay, sau ba mươi năm, vợ chồng tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình trong công việc quyên góp cho các trường đại học và những hoạt động nhân ái khác. Vì không có con, chúng tôi quyết định dành tất cả tài sản của mình để làm việc thiện.

Khởi đầu chỉ bằng 1 đồng đô-la, nhưng theo thời gian, mọi thứ đã được nhân lên thành một thứ to lớn hơn rất nhiều. Việc giúp đỡ người khác vượt qua những quãng đường gian khổ chắc chắn sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn của chính mình.