Tokugen Numataka châm điếu thuốc lá thứ tư của mình và không ngừng đi đi lại lại. Ông bực dọc nhấc điện thoại lên và gọi cho tổng đài.
“Có tin gì về số điện thoại đó chưa?” Ông hỏi trước khi nhân viên tổng đài kịp lên tiếng.
“Vẫn chưa có gì, thưa ngài. Chuyện này mất nhiều thời gian hơn dự kiến - cuộc gọi tới từ một điện thoại di động.”
Điện thoại di động, Numataka trầm ngâm. Thật may mắn cho kinh tế Nhật Bản, người Mỹ có nhu cầu vô hạn với những đồ công nghệ điện tử.
“Trạm khuếch đại tín hiệu,” cô nhân viên tổng đài nói thêm, “có mã vùng 202. Nhưng chúng ta vẫn chưa có số điện thoại.”
“Mã 202 à? Là ở đâu vậy?” Gã North Dakota bí hiểm này đang ẩn náu ở đâu trên nước Mỹ rộng lớn này đây?
“Đâu đó gần Washington D.C., thưa ngài.”
Numataka nhướn mày. “Gọi cho tôi ngay khi cô có số điện thoại.”