Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả, thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn, để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhơn từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.
- Kinh Thánh, sách Lu-ca 6: 32-36
Mỗi khi người ta yêu thương làm điều sai trái, chính sự phán xét của chúng ta là thứ đẩy mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Sự phán xét rất nhanh chóng chiến thắng tình yêu. Chúng ta chối bỏ mọi mối liên hệ với người đó. Chúng ta tuyên bố với họ và với cả thế giới rằng mối quan hệ này đã chấm dứt. Chúng ta làm điều đó nhân danh đức tin nhưng lại phớt lờ những lời răn và để sự thiếu khoan dung, độc đoán thống trị cõi lòng mình. Tất cả những phép màu trên thế giới này đều vô nghĩa nếu thiếu tình yêu thương.
- Yêu như chưa từng tổn thương
Tôi muốn làm rõ một nhận định sai lầm thường gặp sau. Yêu thương vô điều kiện không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân. Tất cả chúng ta đều gặp khó khăn khi đứng giữa việc không muốn tha thứ cho hành vi của một ai đó và việc yêu thương người đó dù họ phạm sai lầm như thế nào. Trong cuốn sách Yêu như chưa từng tổn thương, tôi từng kể câu chuyện về một người bạn của tôi, Mac, khi con trai của anh nói rằng cậu bé đánh gẫy chân đứa con trai nhà hàng xóm. Bạn sẽ làm gì trong tình huống đó? Bạn sẽ làm gì nếu cậu bé là máu mủ ruột thịt của chính mình? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, đơn giản và chưa từng thay đổi: Yêu thương. Hãy yêu thương dù cho chuyện gì xảy ra.
Yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, nhưng nó cũng càng không đồng nghĩa với thái độ phán xét hà khắc. Chỉ Chúa mới có quyền lực tối thượng để phán xét đâu là tội lỗi. Tình yêu thương của ta không che mờ lỗi lầm của người khác, và cũng không phụ thuộc vào thái độ bất mãn của bạn với hành vi, quyết định hay lối sống của một ai đó.
Tôi vẫn nghĩ rằng Chúa hẳn thấy rất khó khăn khi tạo ra một người mà Người yêu thương hơn hết thảy, rồi lại phải chứng kiến đứa con đó quay lưng lại với Người, chọn phớt lờ sự tồn tại của Người, hay tệ hơn là chối bỏ Người. Là một người cha, tôi hiểu rằng chẳng có bất cứ điều gì trên thế gian này có thể khiến tôi ngừng yêu thương con mình cả. Chẳng có bất cứ điều gì. Và Chúa chắc hẳn cũng thấy điều tương tự.
Tất cả mọi người đều là báu vật Chúa tạo ra. Vì vậy, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi hình ảnh của người làm bạn tổn thương trong mắt bạn và trong mắt Chúa khác nhau. Các bậc cha mẹ có thể quan tâm tới con cái của những người khác, nhưng tình cảm đó không thể sánh với tình yêu thương mà họ dành cho những đứa con của chính mình. Đức Chúa Trời vĩ đại nơi Thiên Đường luôn muốn hòa giải mỗi quan hệ giữa bạn và người mà bạn có mâu thuẫn. Và theo Sách 2 Cô-rinh-tô, hòa giải là sứ mệnh chính của chúng ta.
Vì tình yêu thương của Đấng Giê-su cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Giê-su, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Giê-su, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Giê-su mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Giê-su, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Giê-su, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Giê-su mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
- Kinh Thánh, Sách 2 Cô-rinh-tô 5:14-20
Tôi xin mạn phép tiếp cận vấn đề theo một cách khác. Cuộc đời bạn sẽ rẽ sang hướng nào nếu Đức Chúa không đáp lại những điểm yếu, tội lỗi, thói nghiện ngập hay thất bại của bạn bằng sự khoan dung và tình yêu thương? Trên thực tế, những lời Người nói ra còn mang sức mạnh to lớn hơn vậy: “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:14-15). Mọi điều hoàn toàn thay đổi khi tôi nhận ra rằng, muốn những tội lỗi của mình được Chúa tha thứ thì đầu tiên tôi cần học cách tha thứ cho tội lỗi của người khác, ngay cả khi những tội lỗi đó làm tổn thương sâu sắc đến mình.
Tình yêu thương được gửi từ phương xa
Điều cuối cùng tôi muốn nhắc đến trước khi bạn bắt đầu cầu nguyện là những tình huống bạn phải giữ an toàn cho bản thân và vẫn yêu thương. Bạn có thể giữ tình yêu đó trong tim, gửi nó cùng những lời cầu nguyện đến những người khác – từ một khoảng cách nhất định.
Là một người con của Chúa không đồng nghĩa với việc bạn phải trở thành bao cát, tấm thảm chùi chân hay hình nộm để người khác đánh đấm bầm dập.
Điều này không có nghĩa là những người kia đã nằm ngoài tầm với của Chúa. Nó chỉ có nghĩa là đôi khi, có những khoảng cách mà chỉ Chúa mới có thể hàn gắn và trong những trường hợp đó, họ cũng cần nhờ cậy Đức Chúa trước khi có thể hòa giải với bạn.
Hãy tử tế nhưng kiên quyết trong việc giữ khoảng cách với người kia và hãy nghĩ cách để kết nối với họ mà không cần cận kề. Hãy hiểu biết, nhất là khi vấn đề có liên quan đến con cái. Bạn có thể dành cho họ một ngăn trong tim mình và vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hãy luôn yêu thương, nhưng đồng thời thông thái khi vấn đề đó liên quan tới sự an toàn của bạn hay của bất kỳ đứa trẻ nào.
Yêu thương người khác ngay cả khi bạn đang đau khổ là một lựa chọn, và nó luôn là lựa chọn đúng đắn. Nỗi đau của bạn có thể rất lớn, đặc biệt nếu đó là một người thân lầm đường lạc lối. Nhưng đừng quên rằng, phán xét là việc của Chúa còn việc của bạn là yêu thương vô điều kiện. Yêu thương và lan tỏa tình yêu thương chưa bao giờ là một điều sai trái.
Và đừng quên: Người tạo ra khoảng cách hoặc gây ra nỗi đau đó cũng chính là người mà Chúa yêu thương nhất. Đôi khi, góc nhìn có thể quyết định mọi sự. Hãy nhìn người khác bằng ánh mắt, sự cảm thông và lòng từ bi của Chúa và để Người cho bạn thấy những điều Người thấy.
Lời nguyện
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Người vì luôn nhắc nhở con rằng yêu thương không bao giờ sai trái. Lạy Chúa, xin hãy giúp con yêu thương nhiều hơn nữa. Con xin mở rộng tâm trí và trái tim trước ý chí hoàn mỹ và tình yêu thương vô bờ của Người. Thưa Chúa, xin cho con thấy gương mặt của những người mà con chưa thể yêu thương. Xin Người hãy chỉ dạy, hướng dẫn và giúp đỡ con.