Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.
Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.
- Kinh Thánh, sách Ê-sai 41:10-12
Tôi không dám nói rằng đây là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó là cả quá trình, thậm chí là quá trình dài. Chúng ta thường muốn thấy kết quả ngay lập tức. Chúng ta là một thế hệ vô cùng nôn nóng, luôn khao khát tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề chỉ trong 30 giây ngắn ngủi. Và tôi có một tin nhanh dành cho bạn đây: Mặc dù Đức Chúa hoàn toàn có thể thực hiện phép màu của mình bất cứ khi nào có rắc rối xảy ra nhưng Người không làm như vậy, mà chỉ trong những trường hợp thực sự đặc biệt.
Vì vậy, hãy cầu nguyện, hãy không ngừng cầu nguyện. Hãy tin tưởng và tiếp tục tin tưởng. Hãy tha thứ và luôn luôn tha thứ. Hãy cầu xin sự thông tuệ từ Chúa. Hãy làm những gì bạn cần để được chữa lành.
- Yêu như chưa từng tổn thương
Nói một cách ngắn gọn thì: Đừng bỏ cuộc. Đừng từ bỏ. Gia đình, mục đích, sứ mệnh của bạn – tất cả đều xứng đáng để bạn đấu tranh. “Vũ khí” của bạn không phải là hữu hình, nhưng chúng mang trong mình sức mạnh vô cùng to lớn. Chúng sẽ giúp bạn vượt qua những “trận đánh” nản lòng thoái chí nhất. Chúng ta đều đôi lần muốn buông tay trước những rắc rối. Nhưng đó đâu phải là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Bởi cách thức dễ dàng nhất hiếm khi là cách đúng đắn nhất. Bạn luôn cần giữ vững niềm tin khi mọi thứ đều rung chuyển và bạn chỉ muốn buông tay đầu hàng.
Chúng ta đều đôi lần muốn buông tay trước những rắc rối. Nhưng đó đâu phải là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Bởi cách thức dễ dàng nhất hiếm khi là cách đúng đắn nhất.
- Yêu như chưa từng tổn thương
Khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, hãy lùi lại, dành thời gian tĩnh lặng và Chúa sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp bạn chiến đấu. Cuộc sống vẫn luôn tiếp tục! Bạn chắc hẳn từng rơi vào hoàn cảnh đó, tôi cũng vậy. Ai rồi cũng trải qua nhiều cung bậc khác nhau từ chán nản, bực tức tới đau đớn. Nào ai có thể tránh khỏi bể khổ của cuộc đời. Và từ đó xuất hiện câu hỏi: “Bạn cần làm gì khi những thời khắc tồi tệ dần vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân?” Quá nhiều người trong chúng ta đều đau đầu tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Tại sao ư? Bởi tất cả chúng ta đều từng đặt thêm một câu hỏi ngây ngô khác: “Liệu mọi việc có thể tệ hơn nữa không?”
Nếu từng thốt lên lời cảm thán đó thì hẳn bạn cũng từng đương đầu với những vấn đề khó khăn. Những người dân Isarel cũng thốt lên một câu tương tự. Môi-se và A-rôn từng xin vị Pha-ra-ôn luôn khao khát quyền lực cho phép những con dân Chúa có một vài ngày tu hành trên sa mạc. Đây có vẻ là một yêu cầu hợp lý. Nhưng thực tế mọi chuyện xảy ra khó khăn và đau đớn hơn nhiều so với những gì họ từng biết.
Trong ngày đó, Pha-ra-ôn truyền lịnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: Các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa; chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả; vì họ biếng nhác, lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè! đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta! Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng xiêu về lời giả dối nữa.
- Sách Xuất Ê-díp-tô Ký 5:6-9
Chỉ trong phút chốc, tình cảnh vốn vô cùng tồi tệ đã thêm phần trầm trọng và vượt quá giới hạn chịu đựng của họ! Bạn có ngày nào đau khổ như vậy chưa? Hay khoảng thời gian đó là một tháng, thậm chí cả năm trời? Có bao giờ bạn sống mà không ngừng gánh chịu những áp lực và đòi hỏi ngày một lớn hơn của cuộc đời? Có bao giờ bạn ở trong một mối quan hệ mà chỉ có bạn cho đi và không hề được nhận lại điều gì? Có bao giờ bạn cảm thấy linh hồn mình rơi vào vực sâu tăm tối nhất và phải cầu xin ơn trên của Chúa chỉ để giữ mình tiếp tục sống?
Những sinh linh thống khổ thường nhận được sự quan tâm của Chúa và bởi họ thường dành nhiều tâm trí hướng đến Người nhất.
Tôi chắc rằng bạn có thể tìm thấy sự đồng cảm với những người Do Thái trong câu chuyện bất hủ sau. Tồi tệ là không đủ để miêu tả ngày hôm qua! Và ngày hôm nay thì hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng! Nhưng những gì xảy ra sau đó lại thường khiến tình thế xoay chuyển hoàn toàn. “Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-sê rằng: ‘Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha- ra-ôn; vì nhờ tay quyền năng ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.’” 6
6 Xuất Ê-díp-tô Ký 6:1.
Khi rơi vào cơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ thốt lên những lời kêu than thống thiết – một hình thức cầu nguyện hoàn toàn khác. Những lời kêu cứu trong cơn tuyệt vọng sẽ mang bạn tới gần Chúa hơn. Chúa luôn nghe lời kinh cầu của môn đồ và Người sẽ hành động vì họ. Người cũng sẽ làm vậy vì bạn. Lần tới, khi phải đối mặt với những hoàn cảnh tuyệt vọng và không còn chịu đựng nổi, hãy nhớ những điều sau:
Thư giãn: “Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi; Vì Ðức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. (Thi-thiên 116:7).
Buông bỏ: “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Ðức Chúa Trời, hầu cho đến ký thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phê-rơ 5:6-7).
Nghỉ ngơi: “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Ðức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.” (Thi-thiên 62:5). “Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va dẫn đến sự sống. Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.” (Kinh Châm Ngôn 19:23).
Ba từ đó, thư giãn, buông bỏ và nghỉ ngơi, chính là những gì bạn nên làm khi thấy cuộc đời mình không còn đi đúng hướng. Hãy thư giãn – dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, hãy nhớ rằng Chúa vẫn đang ở bên và chở che cho bạn. Hãy buông bỏ – giống như lưỡi câu cần được quăng xa khỏi bờ, Chúa muốn bạn buông bỏ những phiền muộn trong đầu. Hãy tìm đến bến bờ tâm linh của mình. Hãy nghỉ ngơi – bạn luôn có thể thả lỏng và nghỉ ngơi, tránh xa mọi rắc rối, dù là trong những thời khắc gian khổ nhất.
Ngay hôm nay, hãy dành một khoảng thời gian suy ngẫm về những quyết định hay tình cảnh khó khăn mà mình đang phải đối mặt. Hãy viết chúng ra một tờ giấy và sắp xếp chúng theo tầm quan trọng của từng việc đối với bạn. Cố gắng giới hạn chúng trong khoảng ba điều. Tiếp theo, hãy dành thời gian cầu nguyện và xin Chúa giúp bạn thả lỏng, nương vào Người, buông bỏ nỗi phiền muộn và nghỉ ngơi đợi chờ kết quả. Người vĩ đại và có thể đưa bạn đến những điều rất lớn lao – sự động viên, kích lệ, hi vọng và cuối cùng là sự bình yên giữa cơn hoạn nạn. Khi những điều tồi tệ vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng, Chúa sẽ luôn ở đó, đợi chờ bạn dời mắt khỏi tình cảnh gian nan hiện thời và nương nhờ vào ánh nhìn vững chãi vô biên của Người.
Đừng bao giờ đầu hàng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy cố gắng vượt qua những thời khắc nản lòng thoái chí. Những thời khắc tăm tối nhất luôn xuất hiện trước thời điểm ánh bình minh ló rạng. Và sự vui mừng sẽ đến vào sớm mai!
Đừng bao giờ đầu hàng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy cố gắng vượt qua những thời khắc nản lòng thoái chí. Những thời khắc tăm tối nhất luôn xuất hiện trước thời điểm ánh bình minh ló rạng. Và sự vui mừng sẽ đến vào sớm mai!
- Yêu như chưa từng tổn thương
Lời nguyện
Lạy Chúa, Người biết khi nào con yếu đuối và Người biết khi nào con thiếu ý chí quyết tâm, điều mà con luôn cần đến trong bất cứ tình huống nào. Xin hãy bên con, thưa Chúa, con cầu xin Người. Đặc biệt là vào những thời điểm con cảm thấy mình không thể tiếp tục kiên trì. Xin hãy giúp con vượt qua những thời khắc nản lòng thoái chí trong đời. Xin hãy biến chúng thành những cột mốc để giúp con nhớ về những tháng ngày gian khổ mà nhờ sự chở che của Người, con đã vượt qua.