Trong khi tất cả những chuyện này đang diễn ra, các gián điệp khác trong nước lại ngày càng quan tâm đến gia đình Dodd. Vào tháng Tư, quan hệ của Martha với Boris khiến các cấp trên của anh ta ở NKVD chú ý. Họ cảm thấy một cơ hội hiếm hoi. “Nói với Boris Winogradov, chúng ta muốn dùng cậu ta để thực hiện kế hoạch chúng ta quan tâm,” một người viết trong tin nhắn gửi cho Trưởng Chi nhánh tại Berlin.
Bằng cách nào đó - có thể là thông qua Boris - Moscow đã hiểu rằng Martha đang bắt đầu không còn thiết tha với cuộc cách mạng Quốc xã.
Tin nhắn viết tiếp, “Căn cứ theo nguồn tin của chúng ta, chuyện này liên quan đến thực tế rằng, tình cảm của cậu ta với người yêu (Martha Dodd) thực sự đã đủ chín muồi để tuyển mộ cô ta làm việc cho chúng ta ngay bây giờ.”