• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Sống sót ở Berlin
  3. Trang 59

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 75
  • Sau

Chương 44Thông điệp trong phòng tắm

Lúc này, biến động của Papen ở Berlin dường như không gây xôn xao nữa, ngày 24 tháng 06 năm 1934, Papen du lịch sang Hamburg với tư cách là đại diện của Hindenburg đến xem German Derby, một cuộc đua ngựa, nơi đám đông nhiệt liệt tung hô ông ta. Goebbels cũng đến, lão chen qua đám đông phía sau một đội hình SS, mọi người cùng la ó phản đối. Cả hai bắt tay nhau, các thợ ảnh liền chộp ngay khoảnh khắc đó.

Edgar Jung, người chấp bút bài diễn văn của Papen, lại khép mình hơn. Đến giờ, ông ta đã tin mình sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì bài diễn văn Marburg. Sử gia Wheeler-Bennett đã thu xếp một cuộc gặp gỡ bí mật với ông ta, trong vùng rừng rậm ngoài Berlin. “Ông ta hoàn toàn bình thản và ủng hộ thuyết định mệnh,” Wheeler-Bennett nhớ lại, “nhưng ông ta ăn nói tự do theo kiểu một người chẳng có gì để mất và kể tôi nghe mọi chuyện.”

Lối ăn nói khoa trương của chế độ ngày càng mang tính đe dọa. Trong một bài diễn văn trên radio hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 06, Rudolf Hess cảnh cáo, “Buồn cho những kẻ nào đánh mất niềm tin, ngây thơ tin rằng chỉ cần một cuộc nổi dậy, hắn có thể phụng sự cho Cách mạng.” Hắn nói, Đảng sẽ dập tắt nổi loạn bằng sức mạnh tuyệt đối, tuân thủ theo nguyên tắc “Đánh rắn phải đánh dập đầu!”

Sáng hôm sau, thứ Ba, ngày 26 tháng 06, quản gia của Edgar Jung đến nhà ông thì phát hiện nhà bị lục soát, đồ đạc nội thất chổng ngược, quần áo và giấy tờ vứt vương vãi khắp nơi. Trên tủ thuốc trong phòng tắm, Jung viết nguệch ngoạc một từ: GESTAPO.

Bản thân Diels đã sẵn sàng tuyên thệ làm ủy viên địa phương tại Cologne. Nhân dịp này, Göring bay đến thành phố. Chiếc máy bay trắng của gã xuất hiện trên nền trời xanh ngăn ngắt, vào một ngày Diels mô tả là “ngày hè Rhineland tuyệt đẹp”. Tại lễ tuyên thệ, Diels mặc bộ quân phục SS đen, Göring mặc quân phục trắng được thiết kế riêng. Sau đó, Göring kéo Diels sang một bên và nói, “Nhớ bảo trọng trong vài ngày tới.”

Diels khắc sâu lời dặn này. Kẻ thông minh biết chuồn đúng lúc, hắn rời khỏi thành phố đến lưu trú tạm thời trong dãy núi Eifel gần đó.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 75
  • Sau