• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống với hiện tại
  3. Trang 54

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • Next

Giữ vững lòng tin

Tôi vẫn luôn tin rằng cuộc sống sẽ không có tuyệt vọng.

Một khi con người có lòng tin vững chắc, thì sẽ giống như cả hai chân đều đứng vững trên mặt đất, sẽ không dễ bị ngã.

Cho dù có bao nhiêu khó khăn, thất vọng, thất bại, tôi cũng sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên. Tôi luôn tin vào điều mà một thi nhân Trung Quốc đã nói: “Tin tưởng vào tương lai, yêu quý sinh mệnh”. Thế nên tôi luôn tin vào tương lai của tôi, tin rằng tương lai sẽ tốt hơn hiện tại, tin rằng cho dù cuộc đời sống trong hoàn cảnh u tối ảm đạm như thế nào, chỉ cần chúng ta vẫn còn sống, tương lai sẽ có ngày tỏa sáng rực rỡ.

Lòng tin và đam mê luôn gắn kết với nhau, đam mê là một loại biểu hiện của tin tưởng.

Nếu như trong tâm không có tín niệm, thì lời nói bên ngoài không thể sinh ra sự nhiệt tình. Cho nên nhiệt tình là sự xuất phát từ một sự thừa nhận trong tâm của mình. Nếu đặt trên người doanh nhân nó chính là sự ghi nhận của một hệ giá trị và sự thừa nhận cống hiến đối với xã hội. Trong tâm chúng ta cho rằng những việc làm của chúng ta đối với tập thể, đối với xã hội là hữu ích, là đáng giá, hoặc chí ít cũng không có tổn hại đến người khác, khi đó chúng ta mới có thể biểu đạt sự nhiệt tình đam mê để làm việc có ích cho xã hội.

Nếu như chúng ta thấy một doanh nhân đầy đam mê nhiệt huyết đối với doanh nghiệp của mình thì đó chính là dấu hiệu phát triển của doanh nghiệp. Chỉ có xuất phát tự nội tâm, mới là sự kết hợp tốt của lòng tin tưởng và sự nhiệt huyết. Làm một việc gì không chỉ là vì có thể kiếm đủ bao nhiêu tiền, có thể mang đến bao nhiêu danh lợi, mà là trên thực tế là tự mình cảm nhận việc mình làm là một việc hữu ích cho bản thân và cho xã hội.

Đối với con người mà nói, giữ vững lòng tin đơn giản hơn so với giữ vững lòng tin của một doanh nghiệp. Tôi phát hiện có tâm thái mâu thuẫn như vậy vì có rất nhiều chủ doanh nghiệp bản thân tín ngưỡng họ là tương đối hoàn chỉnh, nhưng giá trị doanh nghiệp của họ theo đuổi lại không phù hợp với lòng tin của họ. Có rất nhiều doanh nghiệp bị cuốn theo lợi ích, danh tiếng, địa vị nên đã chệch khỏi tín niệm của chủ doanh nghiệp, lấn át lương tri lương tâm, lợi ích danh vọng đã đánh đổi sự lương thiện.

Khi một người làm việc chỉ vì danh lợi, không y theo lòng tin và lương tâm của mình thì lòng tin sẽ không còn giá trị nữa. Có khi tôi cũng thường hỏi lại chính mình, lòng tin mà tôi luôn giữ vững với việc mà tôi làm có đồng nhất hay không? Rất may, tôi cảm thấy tôi cũng kiên định. Cho dù là có nhiều tiền hay là có danh vọng địa vị, đều không ảnh hưởng đến cách sống của tôi.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • Next