Người muốn chỉ huy dàn nhạc phải quay lưng lại với đám đông.
- Max Lucado
BA NGƯỜI TẠO NÊN CON HỔ
Người Trung Quốc có câu thành ngữ “Ba người tạo nên con hổ”, ám chỉ rằng chúng ta tin vào điều gì đó vô lý khi có nhiều người nói về nó. Kết quả là chúng ta bị đám đông chi phối, đánh mất khả năng tư duy phản biện.
Xem thử tình trạng hiện tại của cuộc đời bạn và tự hỏi: Có phải do bạn nghe theo lời đám đông? Có phải đám đông đã đưa bạn vào nợ nần chồng chất? Có phải đám đông xúi bạn theo đuổi bằng cấp ngành lịch sử và không thể kiếm việc làm? Có phải đám đông xúi bạn đánh đổi năm ngày làm việc lấy hai ngày nghỉ? Bạn có bao giờ tự hỏi lý do vì sao?
Một lần nữa, ảo tưởng sai lầm xuất phát từ đám đông. Khi một điều gì đó đám đông tôn sùng, nó mặc nhiên được chấp nhận mà hiếm khi bị tra xét. Có ai truy vấn tại sao chúng ta suy nghĩ và hành động như vậy? Truyền thống? Bởi vì thầy cô nói thế? Bởi vì nó được nhiều người ca tụng trên Facebook?
Tại sao chúng ta buộc con em mình đi theo con đường mà chúng ta đang đau khổ?
Tại sao đánh đổi thời gian là cách duy nhất tạo ra thu nhập?
Tại sao cha mẹ đẩy con em mình vào cảnh nợ nần để theo đuổi bằng cấp mà có khả năng không kiếm được việc?
Tại sao não bộ của chúng ta nghe theo đám đông?
Bạn thấy đấy, bất cứ khi nào nghe theo đám đông, chúng ta đánh mất khả năng tự do suy nghĩ của mình.
Đằng sau suy nghĩ chạy theo đám đông là những niềm tin sai lầm. Niềm tin chỉ đơn thuần là những khái niệm, ý tưởng được xem là đúng. Dù có tự do để truy vấn nó, rất ít người làm điều đó. Thay vào đó, chúng ta tìm kiếm sự đồng thuận từ đám đông. Kết quả là, những niềm tin sai lầm sau nhiều năm dẫn đến kết quả dễ dàng tiên đoán trước. Rất nhiều lần, niềm tin không phải do chính chúng ta tạo ra mà được tiếp nhận từ đám đông.
Trong một số trường hợp khác, nó đến từ các thế hệ khác trong gia đình.
“Kiếm việc mà làm đi!”
Mẹ tôi hét vào mặt tôi như thế. Lúc đó, tôi đã học xong và đang ở tạm với mẹ mình để tìm đường khởi nghiệp. Mẹ tôi tiếp nhận cách nghĩ đó từ Kịch Bản Cuộc Đời. Đối với bà, thành công là kiếm được việc làm từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Ý tôi là, những mầm mống xuất phát ngay từ những người thân trong gia đình và từ đám đông. Khi còn nhỏ, chúng ta tiếp nhận những niềm tin này từ mọi người xung quanh. Nếu trong gia đình bạn có ba đời làm trong quân đội thì khả năng rất cao là bạn cũng đi theo hướng đó. Trên diễn đàn của tôi có rất nhiều bạn trẻ từ châu Á phàn nàn rằng cha mẹ buộc họ phải làm kỹ sư, bác sĩ dù họ không thích.
Kế đến là từ đám đông những học giả, chính trị gia, tổ chức cộng đồng và tệ nhất là truyền thông đại chúng. Nó sẽ chi phối cách bạn nghĩ, bất cứ khi nào, ở bất kỳ đâu. Hãy để đám đông suy nghĩ giùm bạn và bạn sẽ nhận được cái kết như của họ.
Đầu tiên, những niềm tin cũ kỹ này phải được tra xét lại và không mù quáng tuân theo. Kế đến là tinh chỉnh và tiếp nhận những niềm tin mới. Từ đó kích hoạt hệ lưới hoạt hóa thần kinh (RAS) để giúp bạn nhận ra sự thật.
Thay đổi những niềm tin, thiên kiến sai lệch bắt đầu từ việc xem xét lại tám niềm tin sai lầm. Khi đám đông đi theo hướng này, bạn phải đi theo hướng khác. Khi họ mua thì bạn bán. Thay đổi từ đám đông thất bại sang nhóm thiểu số thành công. Điều này không hề đơn giản.
Giống như thực tế giả tạo, tám niềm tin sai lệch này chi phối sự lựa chọn của bạn dẫn đến cái kết dễ dàng dự đoán là thất bại. Xem xét và hóa giải nó sẽ giúp thay đổi kết quả của bạn.