Cuộc đời là sản phẩm đẹp đẽ nhất - một cuộc đời thực sự, có cả những thách thức, thất vọng, căng thẳng và tiếng cười.
- Veronique Vienne
Charlie Brown(20) đang đứng trước quầy tính tiền trong cửa hàng kẹo. Không nhìn thấy người bán hàng ở sau quầy, chỉ thấy Charlie đang đứng, trả lời người bán hàng:
(20) Charlie Brown là nhân vật chính trong bộ truyện tranh Peanuts của Charles M. Schultz. Đầy lòng quyết tâm và nuôi nhiều hy vọng, song cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi sự thiếu tự tin, nghĩ mình kém may mắn nên cậu bé luôn thất bại trong hầu hết mọi việc cậu làm.
- Vâng thưa cô, cháu muốn mua một hộp kẹo tình nhân tặng cho cô gái không biết có cháu trên đời.
- Không, thưa cô. - Cậu bé dặn thêm. - Đừng lấy loại nào quá đắt.
Cậu tiếp tục nói:
- Dù sao cháu cũng không đủ tự tin để tặng cho cô ấy.
Liên tưởng từ chuyện của Charlie Brown tới bản thân, chúng ta là một khối khao khát và sợ hãi.
Tôi hiểu nỗi khao khát đó. Charlie ước ao bất kể điều gì từ cô gái tóc đỏ - cô gái trong mơ của cậu bé. Những lời như "Giá mà" hay "Tôi đã mong đợi lâu rồi" chẳng khác nào lời cầu nguyện, vì những thứ tôi khao khát sẽ mang đến cho tôi tình yêu thương, sự hài lòng, ngưỡng mộ, lòng cảm mến, sự vững vàng, sự xác nhận, bình yên, thanh thản.
Chúng ta cần - Không! Chúng ta đòi hỏi -điều gì đó để thỏa mãn, đáp ứng niềm khao khát. Nói cách khác, khao khát là một trở ngại cần được tháo gỡ. Chúng ta tự nhủ chắc chắn đó là dấu hiệu thể hiện sự yếu đuối, cần phải khắc phục.
Song, vấn đề khó khăn là ta có sẵn sàng để mình được yêu thương bằng chính con người thật của mình?
Bởi vì nếu không, ta sẽ không thể vượt qua cảm giác bất an - như một gánh nặng cần được loại bỏ - về những khao khát không được đáp ứng, những giấc mơ không thành hiện thực, những ngày làm việc liên tục không ngơi nghỉ và cả những đổ vỡ, thất bại.
Nỗi bất an xuất hiện khi ta cứ mải nghĩ về phần đời "chưa tới". Do vậy, làm sao ta có thể sống trọn vẹn với phần đời đang có hôm nay? Làm vậy, ta đã bỏ lỡ điều thiêng liêng, diệu kỳ ẩn chứa trong mọi thứ - mọi thứ.
Giờ là tối thứ bảy. Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ của một người diễn thuyết kiêm chủ trì buổi tu dưỡng tinh thần. Tôi đang thưởng thức bữa ăn thịnh soạn với món cá và bánh quả mâm xôi tại Loco Coyote, một quán quen ở Texas. Phải thú nhận là món cá và bánh khiến tôi hài lòng đến mức hầu như quên luôn những điều phiền muộn.
Mặt trời đã lặn mất hút, chỉ còn lại những đám mây màu cam thẫm như quả đào chín vắt ngang chân trời, thi thoảng có đám mây xanh trôi ngang qua. Cảm giác thanh bình xâm chiếm lòng tôi, cho tôi cảm tưởng như đang ở nhà dù vẫn còn đó những nỗi niềm chưa được giải tỏa.
Thực hành tạm nghỉ
Bạn khao khát điều gì? Bạn có mơ ước nào chưa thực hiện được? Đừng chỉnh sửa lại danh sách. Hãy để ân phúc diệu kỳ từ Tạo hóa làm thỏa mãn những mong muốn của bạn.