Z
ach Zeiler sinh năm 1994 tại Ida, Michigan, Mỹ. Cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, tuổi thơ của Zach trôi qua êm đềm. Đến tuổi 15, một tai họa bất ngờ ập tới. Sau nhiều tháng liền sụt cân, mệt mỏi, ho, khó thở ở tuổi dậy thì, gia đình đưa Zach đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ kết luận Zach bị mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết.
May mắn là phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nên cậu thiếu niên trẻ nhập viện điều trị với nhiều cơ may thành công.
Thân thể cậu bị hành hạ triền miên bởi những đợt hóa trị, xạ trị. Cân nặng giảm sút đáng kể, lúc xuất viện, Zach chỉ còn 45kg. Những đợt điều trị khiến Zach bỏ lỡ việc học hành, lỡ thời gian với bạn bè, không thể tham gia hoạt động thể thao, thậm chí còn ăn mừng sinh nhật 16 tuổi trên giường bệnh.
Căn bệnh khiến Zach hoàn toàn suy sụp và liên tục nhốt mình trong phòng, từng có ý định tự tử. Cha mẹ luôn ở bên động viên, hỗ trợ cậu vượt qua bệnh tật. Nhờ vậy, Zach dần vượt qua cơn khủng hoảng. Cậu lạc quan rằng dù bệnh tình có trở nặng hay khó khăn thế nào thì mình cũng sẽ vượt qua, chỉ cần tìm thấy một thứ gì đó mang lại hy vọng. Và cậu bén duyên với môn tập thể hình. Chàng trai người Mỹ quyết tâm vượt qua bệnh tật và bắt đầu tập thể hình như cách để “mạnh mẽ thêm một lần nữa”. Trong suốt 3 năm, Zach thực hiện một chế độ tập luyện hết sức nghiêm ngặt. Hằng ngày, cậu dành ra 2 tiếng đến phòng tập và bổ sung dinh dưỡng hợp lý.
Sau 3 năm bền bỉ tập luyện, Zach đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Hiện Zach nặng 80kg, cao 1m83, thân hình săn chắc, đầy cơ bắp. Zach cũng trở thành huấn luyện viên với sự am hiểu tường tận về bộ môn thể hình trong suốt thời gian tập. Đồng thời, Zach cũng đăng nhiều video hướng dẫn tập luyện trên YouTube với 50 nghìn người theo dõi. Fanpage của Zach đã đạt hàng trăm nghìn lượt like, trong đó có rất nhiều người bệnh. Cậu trở thành nguồn cảm hứng để mọi người tập luyện vượt qua bệnh tật.
“Đau đớn không là gì so với thành quả ta đạt được khi chiến thắng nỗi đau” - Zach đã đúc kết về quá trình chống lại căn bệnh ung thư của mình như vậy đó.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
“Đau đớn không là gì so với thành quả ta đạt được khi chiến thắng nỗi đau”, đó chính là châm ngôn của những con người dũng cảm đã dám đương đầu với bệnh tật. Đối với rất nhiều người, lòng can đảm đã trở thành vũ khí để họ chiến thắng số phận. Và chắc chắn chúng ta sẽ nhận được từ họ nguồn động viên mạnh mẽ.