Những ngày chuẩn bị đón Tết Âm lịch mừng xuân mới, thầy vui muốn khóc các em à. Muốn khóc lên thật to. Khóc trong hạnh phúc vô biên. Khóc bởi mình đã đi đúng hướng, đang đi về phía mặt trời thật rồi.
Rồi đến đêm giao thừa, khi nhớ lại một năm sắp trôi qua thì thầy rớm nước mắt thật. Và gần như bật khóc. Bật khóc mà không ai biết. Bật khóc như một đứa trẻ được tặng món quà thật lớn và bất ngờ.
Thầy khóc bởi không hiểu vì sao, ngày 25 tháng 1 mới gửi công văn đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mà ngày 30 tháng 1 đã diễn ra chuyến đi lì xì sách cho các em học sinh tiểu học Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thật bất ngờ vì Phó Thủ tướng xử lý rất nhanh, ủng hộ Tết Sách, lì xì sách hết mình.
Trong buổi sáng ngày sát Tết này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lì xì hàng trăm cuốn sách cho học sinh dịp năm mới. Hàng trăm cuốn sách của Thái Hà Books đã được Phó Thủ tướng mừng tuổi cho các em của ngôi trường mà trên 30% cha mẹ đã rời bỏ quê hương ra thành phố kiếm sống, để lại các con cho ông bà và người thân nuôi.
Thầy Hùng nhớ như in chuyến đi đầy kỷ niệm và đáng nhớ này với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về ngôi trường đặc biệt. Phó thủ tướng đến thăm từng lớp học, ngắm từng tủ sách, đọc từng câu nói hay về sách và văn hóa đọc trên tường. Ông khen ngợi và động viên các thầy cô giáo và các em học sinh. Phó Thủ tướng mong muốn mỗi em học sinh rèn luyện cho mình thói quen đọc sách từ nhỏ, từ ngay cấp tiểu học. Phó Thủ tướng khuyên các em rằng sách đọc rồi nên có sự chia sẻ với các bạn khác, vì một người không thể đọc hết, biết hết được.
Thầy Hùng rất vui về chuyến đi đặc biệt ngày sát Tết âm lịch này với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Lãnh đạo cấp cao nhất của Chính phủ phụ trách trực tiếp văn hóa, y tế, giáo dục, xuất bản, truyền thông, lao động, xã hội… đã ủng hộ Tết Sách và lì xì sách mà thầy và các cộng sự đã hết mình triển khai trong 12 năm qua. Xúc động lắm khi Phó Thủ tướng khuyên các thầy cô giáo và phụ huynh lì xì sách, khuyên các em học sinh trích tiền mừng tuổi để mua sách. Thật không thể tuyệt vời hơn. Thật sự là 12 năm nay chúng ta đang đi về hướng bình minh thật rồi.
Các em à, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói rõ rằng ông cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về đây với sách để mừng tuổi sớm. Rằng Tết đến, cháu nhỏ nào cũng được mừng tuổi. Có cháu bỏ vào lợn tiết kiệm, có cháu đưa hết cho bố mẹ, có cháu được mua quần áo mới, bánh kẹo. Tiền tiết kiệm dùng để làm nhiều việc, nhưng bố mẹ và thầy cô, nếu có thể, giúp các cháu trích một phần tiền mừng tuổi để mua sách cho mình, chia sẻ cho bè bạn, đóng góp vào tủ sách ở lớp, ở trường. Thật tuyệt vời phải không các em?
Nếu các em được trực tiếp chứng kiến hình ảnh Phó Thủ tướng ngồi xuống ký tặng, cúi người trao sách cho các em học sinh trường tiểu học Dạ Trạch, tỉnh Hưng Yên thì thấy xúc động thế nào. Hình ảnh này đẹp lắm các em à. Đây là điều đã lan tỏa rất nhanh trong những ngày qua.
Thế rồi, đến lễ khai mạc Lễ Hội Đường Sách lúc 17 giờ chiều ngày 28 Tết tức ngày 2 tháng 2 năm 2019, cả Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đã đến thăm khu trưng bày sách Tết Sách của Thái Hà Books. Thầy đã xúc động vô cùng khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tư vấn cho thầy sang năm chọn một trường ở phía Nam giống như trường Dạ Trạch của phía Bắc để đi lì xì. Ngay đêm đó, thầy đã ngồi soạn công văn gửi cho cả Bí thư và Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh để cảm ơn và đề xuất triển khai ngay sau Tết âm lịch. Tuyệt vời không các em.
Hơn thế nữa, biết 70 – 80% sách Thái Hà Books là sách dịch, lãnh đạo cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh khuyên thầy và các cộng sự nên chú tâm xuất bản sách của tác giả Việt. Thật tuyệt vời. Một tư vấn rất có giá trị, ý nghĩa và đúng lúc. Thầy đã cho triển khai ngay ngày hôm sau đó nhé.
Các em biết không, tặng quà bằng sách trước Tết, lì xì bằng sách trong Tết và dùng một phần tiền mừng tuổi để mua sách sau Tết là những việc chúng ta đã làm 12 năm nay. Tất cả là vì Tết Sách, cho Tết Sách. Lì xì là truyền thống đẹp vào dịp Tết. Nếu chúng ta thay vì lì xì tiền của vật chất chuyển dần sang lì xì sách thì tuyệt vời vô cùng. Như vậy là tất cả đang đi về hướng bình minh thật rồi.
Cả đêm giao thừa thầy Hùng chợp mắt rất ít. Sáng sớm mồng một, khi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn thầy chợt nhận ra mình đang ở một thế giới khác, hoàn toàn khác mà thầy đã quen thuộc 12 năm nay, thế giới của Tết Sách. Những cảm giác tuyệt vời suốt 12 năm nay như từ vũ trụ vô tận vẫn còn thấm đẫm nguyên vẹn trong thầy như trong một giấc mơ. Thế là thầy lại suýt bật khóc, nước mắt cứ muốn tuôn trào, bất kể có ai thấy biết hay không. Thì ra hình như cảm xúc hạnh phúc vô tận này dường như chưa bao giờ thật sự rời khỏi tâm trí của thầy. Đúng hơn, là thầy đã vô cùng may mắn được bao người thân, bạn bè, anh em, học trò và cả lãnh đạo mọi cấp mọi nơi ủng hộ và yểm trợ trong suốt 12 năm qua.
Thầy biết ơn các em, các thành viên Vườn Yêu Thương cũng đã hết mình chung tâm, chung tay với thầy suốt 12 năm nay. Chúng ta thật sự đang đi về hướng bình minh thật rồi các em à.
Các em nhớ kỹ nhé, thầy đã khuyên dặn nhiều lần rồi, chúng ta đang đi về hướng bình minh. Vậy nên khi xuất hành đi đâu đó không cần chọn ngày giờ mà cũng chẳng cần chọn hướng. Bởi hướng xuất hành tốt nhất không phải hướng Đông, Tây, Nam hay Bắc mà chính là hướng THIỆN. Chỉ có hướng thiện mới thực sự làm cho cuộc sống được bình an và hạnh phúc, may mắn và cát tường. Hướng thiện chính là hướng bình minh.
Em có nhận ra không, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là tài năng thiên phú, còn lương thiện là một dạng trí tuệ cần được giáo dục cẩn thận mới có được. Chỉ có Vườn Yêu Thương là tuyệt vời nhất mà thôi.