Các em à,
Vườn Yêu Thương của chúng ta may mắn khi có được bộ lịch thư pháp gồm ba cuốn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. Ba bộ lịch cùng với tiêu đề rất ý nghĩa: “Năm mới ta cũng mới”.
Thầy Hùng đã dành khá nhiều thời gian để ngắm, để suy ngẫm từng câu, từng chữ của Thầy Nhất Hạnh. Thầy ngồi ngắm từng nét thư pháp do Thầy Nhất Hạnh thủ bút. Là một thầy giáo và tự nhận là người kỹ tính, thầy thừa nhận là cả ba bộ lịch đều khá hoàn hảo, sang trọng, ấm áp, rất có thiền vị và phù hợp với giới trí thức.
Trong tâm trí thầy, lịch thư pháp 2019 của Thầy Thích Nhất Hạnh là pháp khí, giúp chúng ta tu tập, giúp nhắc chúng ta thực hành chánh niệm và sống hạnh phúc mỗi ngày. Thầy ngắm nhìn và suy ngẫm về từng câu thư pháp của Thầy Nhất Hạnh mỗi ngày và thật sự biết ơn người làm ra lịch.
Thầy rất thích ý tưởng nửa vầng trăng của bộ lịch Thích Nhất Hạnh. Mở lịch ra thì ta thấy cả vầng trăng tròn. Thông điệp ở đây đã quá rõ rằng ta cần tu để biến mình từ vầng trăng khuyết thành trăng tròn. Màu sắc trang nhã và các bức ảnh rất ý nghĩa làm tâm thầy lay động thực sự.
Cả ba cuốn lịch thật sự chứa đựng nhiều nội dung sâu sắc, thấm đẫm triết lý hiểu và thương. Bộ lịch thư pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh thật sự giúp cho những ai đang đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực ngay trong tâm mình. Lịch thư pháp mà chúng ta đang may mắn có đây chắc chắn giúp nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm, làm dịu đi những tâm hành xấu trong mỗi con người.
Ngắm nhìn lịch thư pháp 2019 của Thầy Thích Nhất Hạnh, thầy như thấy rõ sự tiếp nối của chúng ta, những học trò của Thầy, với những ý tưởng, với tinh thần nuôi dưỡng yêu thương và hiểu biết mà Thầy đã dày công xây dựng và vun đắp. Cảm xúc trong thầy luôn trào dâng mỗi khi ngắm lịch. Hỷ lạc tuôn trào rất nhanh. Thầy như có mặt ngay trong giây phút hiện tại cùng với những dòng thư pháp của Thầy Thích Nhất Hạnh.
Sắp đón giao thừa, thầy ngồi ngắm lịch và thấy mình không thể không ghi ra đây lòng biết ơn chân thành từ tâm mình để gửi đến quý thầy, quý sư cô Làng Mai và các bạn ở công ty sách Thái Hà đã thiết kế và in ấn bộ lịch thư pháp treo tường, cả bản tiếng Anh và tiếng Việt, cùng lịch thư pháp để bàn khá hoàn hảo. Thầy cũng thấy rất may mắn cho những ai đã nhận được ba món quà quý này nhân dịp đầu xuân năm mới Tết Kỷ Hợi 2019 này.
Cuốn lịch thư pháp bản tiếng Anh thầy treo trang trọng trong phòng khách. Bản lịch tiếng Việt thầy treo trong phòng thiền. Còn lịch để bàn thầy để ngay trên bàn làm việc của mình. Thầy thực sự đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản đơn.
Thầy muốn các em cùng thầy khen ngợi ý tưởng độc đáo của họa sỹ thiết kế, chất liệu thư pháp và hình ảnh các trung tâm tu học trên toàn thế giới sống động cùng với trái tim có tu, có chứng của các thiền sinh đã có công và có tâm làm ra ba bộ lịch này.
Thầy tin rằng nếu những ai thật sự muốn thì chỉ cần mở đầu ngày mới với một câu thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là có thể thực tập chánh niệm cho cả ngày, có thể có ngay bình an và hạnh phúc. Bởi cách tu tập và trưởng thành theo con đường của thầy Thích Nhất Hạnh là hướng đến những giải pháp nội tại, giải pháp rất cụ thể và thiết thực cho đời sống tinh thần của chúng ta trong thế giới của nền công nghiệp 4.0.
Năm mới chúng ta cùng nhắc nhau thực tập, tự làm mới mình để có thêm nhiều cái mới nhé các em. Năm mới chỉ mới khi ta thực sự tự làm mới, tự thay đổi mình. Thầy trò chúng ta thì phải làm mới mỗi ngày, tự thay đổi mỗi ngày, đúng không các em.