Chuyện hôm nay thầy kể cho các em là muốn để các em suy ngẫm và giật mình. Thầy muốn các em, từng em một giật mình và ngộ ra gì đó, để tự thay đổi cách nhìn. Chỉ khi giật mình, em mới thay đổi nhanh nhất.
Nếu có người hỏi em rằng một người phụ nữ đang mang thai, cô ấy đã từng sinh ra sáu người con, trong đó ba người bị điếc, hai người bị mù, một người thiểu năng trí tuệ và người phụ nữ ấy lại đang bị bệnh giang mai, em có khuyên cô ấy phá thai hay không?
Hãy nghĩ kỹ và đưa cho người phụ nữ này lời khuyên chân thành nhất, có trách nhiệm nhất, đúng tâm em nhất nhé!
Giả sử như bây giờ em là người đi bỏ phiếu chọn lãnh đạo. Phiếu bầu của em rất quan trọng, đóng vai trò then chốt. Em sẽ chọn ai trong ba ứng cử viên sau đây.
Ứng cử viên thứ nhất là người thường xuyên gặp gỡ những chính trị gia gian xảo, luôn tin vào thuật chiêm tinh. Ông ta có tới hai người tình. Ông ấy cũng là một người nghiện thuốc lá nặng. Hơn thế nữa, mỗi ngày ông ta thường uống 8 -10 ly rượu Martin.
Ứng cử viên thứ hai là người từng bị đuổi việc hai lần. Ông ta thường ngủ nướng đến trưa. Hồi còn học đại học, ông ấy đã từng hút thuốc phiện. Hơn thế nữa, mỗi sáng ông ta thường nhâm nhi ít nhất một ly rượu Whisky.
Ứng cử viên thứ ba là một anh hùng trong chiến đấu, ông ta thường có thói quen ăn chay, không bao giờ hút thuốc lá và thi thoảng mới uống rượu. Ông có uống bia nhưng không nhiều. Thời thanh niên, ông ấy chưa từng phạm pháp.
Trong ba ứng viên này, em sẽ chọn ai làm lãnh đạo. Em cần phải suy nghĩ thật có trách nhiệm để chọn ra người lãnh đạo xứng đáng.
Còn bây giờ xin công bố tên của ba ứng cử viên. Người thứ nhất là Franklin D. Roosevelt, vị Tổng thống Mỹ từng trúng cử bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba là Adolf Hitler, thủ lĩnh phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội.
Em giật mình và bất ngờ lắm đúng không. Lần đầu tiên biết chuyện, thầy cũng giật mình. Hơn thế nữa, cái thời mới ăn chay cách đây cả chục năm, thầy còn tinh tướng, còn đề cao mình, coi thường người ăn mặn. Đấy, thầy Hùng của các em ngày xưa ngốc nghếch và khờ dại thế đấy. Do thầy không uống bia, rượu, chẳng hút thuốc lá, nên ngày xưa thầy còn coi thường, thậm chí ghét người hay uống bia rượu. Thật đấy. Ấu trĩ thế đấy.
Thầy nhớ là khi nghe đến ba ứng cử viên này, nói thật, thầy đã chọn nhân vật thứ ba. Tức là thầy đã chọn Hitler đấy. Mà có khi em cũng vậy. Đúng không?
Bây giờ quay lại câu đố đầu tiên, thầy chia sẻ luôn rằng, nếu em khuyên người phụ nữ kia phá thai thì trên thế gian này đã không có Beethoven tuyệt vời, như thế thì thầy trò chúng ta chẳng bao giờ được thưởng thức các tác phẩm tuyệt diệu như Für Elise, Sonata, Ánh trăng, Bình minh, Khúc đam mê, Mùa xuân,…
Chúng ta nên nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, ngồi tĩnh tâm để biết ơn bà mẹ tuyêt vời của thiên tài âm nhạc Beethoven. Bà đã có một quyết định sáng suốt, ngược lại với tư vấn và khuyên bảo của rất nhiều người.
Ngày đại học, thầy rất thích bài giảng nội dung và hình thức. Bài giảng triết học hay đến mức thầy gần như thuộc lòng. Mà bằng tiếng Nga nhé.
Các em thấy đấy, có những điều rõ ràng ở trước mắt nhưng chưa chắc đã là sự thật. Có nhiều thứ mà vẻ bề ngoài có thể khiến ta mờ mắt và nhận định hoàn toàn sai. Và thầy rất thích cụm từ nghe cho sâu, nhìn cho thấu. Thầy rất mong các em hiểu rằng chân lý chỉ có một, sự thật chỉ có một, còn những cái gần như chân lý, na ná như sự thật thì rất nhiều.