Các em yêu quý,
Kỷ niệm là những gì đã xảy ra với mình. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều kỷ niệm khó quên phải không? Nhưng hôm nay, câu chuyện mà thầy muốn kể các em nghe là một chuyện thầy đọc được trên Facebook. Chuyện là của người khác, thầy vô tình đọc được, nhưng lại khó quên các em à.
Chuyện rằng, có một chàng trai đi làm thêm kiếm tiền đi học. Anh ta làm nghề phục vụ bàn và rửa bát đĩa cho một cặp vợ chồng ở Sài Gòn.
Một hôm, anh ta lỡ tay làm vỡ hết chồng bát đĩa của ông bà chủ. Trong lúc chàng thanh niên còn đang luống cuống không biết xử lý ra sao thì bà chủ chạy lại và nhìn thấy. Bà sững người, chưa kịp la đã dặn, rằng nếu chồng bà có xuống thấy thì nói tại bà làm vỡ, chứ không thì ông ấy chửi chết. Chuyện tiếp rằng, bà vừa quay lưng đi thì ông chủ chạy từ trên tầng xuống. Nhìn thấy đống bát đĩa vỡ tan, ông thất thần. Rồi ông nói nhỏ với chàng thanh niên rằng nếu vợ ông hỏi thì cứ nói là do ông làm vỡ chứ nếu không thì bà chửi chết.
Một câu chuyện trên Facebook rất ngắn gọn, mà lại làm thầy xúc động lắm. Vừa xúc động lại vừa ấn tượng. Ấn tượng mà có lẽ chẳng bao giờ quên được.
Các em thấy đấy, chàng thanh niên kia đã mang kỷ niệm ngọt ngào và xúc động đó kể lại trên Facebook của mình. Câu chuyện có lẽ không chỉ làm cho thầy, mà còn làm bao người đọc phải suy ngẫm về nhiều điều trong cuộc sống.
Cách ứng xử với nhau là rất quan trọng. Cách sống với hiểu và thương là rất cần trong thời đại 4.0 này các em à. Có hiểu mới có thương. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều nhé các em!
Hôm nay, thầy muốn các em nhớ một từ thôi, đó là từ chân thành. Chỉ khi đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thành của mình thì cuộc sống tự trở nên tốt đẹp. Thật mà.