
Hai người cùng gu thì quán phát triển nhanh lắm.
Tình yêu toang trước, cái quán toang sau hoặc ngược lại.
Chắc họ định chia tay ngay từ đầu rồi.
Hi vọng quán cafe duy trì để họ còn yêu nhau.
Có nhiều cách chia tay đơn giản hơn mà?
Chung nhau kiểu gì cũng cãi nhau, rồi dẫn đến chia tay.
3-6 tháng sau, liên doanh sẽ tan rã, tình của họ cũng như khói tan theo.
Năm sau cô gái lấy ông chủ mặt bằng, chàng trai lấy cô tổng tài khách quen hay ghé quán…
Đó là một cách khéo léo để nói lời chia tay.
Cuối năm họ cưới nhưng…Đều là cưới người khác. Tại phá sản.
Khó hơn cả câu bao lâu bán được 1 gói mè nữa.
Có nhé. Năm sau cưới. Anh chủ quán bán quán trả nợ, em chủ quán cưới ông chủ nhà may mắn nhé..