Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu chăm sóc tinh thần của người dân cũng tăng, cho nên mọi người rất thích du lịch tham quan. Các công viên với nhiều trò vui chơi giải trí được xây dựng ở khắp mọi nơi để phục vụ nhu cầu tinh thần cho mọi người. Trong đó có trò chơi tàu lượn siêu tốc là thu hút được mọi người ở nhiều độ tuổi.
Đường ray hoạt động của tàu lượn siêu tốc có chỗ lên chỗ xuống, chỗ chạy chậm chỗ chạy nhanh, có chỗ thẳng có chỗ uốn cong, có chỗ trồi lên có chỗ sụt xuống. Người chơi tàu lượn siêu tốc cần có sự can đảm, bình tĩnh mới không bị kinh sợ khi trải qua những thay đổi đột ngột trong suốt hành trình. Tàu xuất phát từ từ rồi đột nhiên lên cao đột nhiên xuống thấp, lượn vòng qua những khúc cua, lộn ngược với tốc độ nhanh phi thường.
Tàu lượn siêu tốc một khi đã khởi động thì chỉ khi trở về điểm xuất phát người chơi mới có thể xuống; nếu như chưa đến điểm đã định mà tùy ý xuống thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Đời người cũng giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, nhất định phải trải qua một đoạn đường đủ những khó khăn, thử thách trồi lên sụt xuống; đủ can đảm, bình tĩnh vượt qua rồi mới có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Trên hành trình của cuộc đời, có rất nhiều người không đi đến điểm đã định, nửa đường bỏ cuộc. Điều này cũng giống như việc xuống giữa chừng khi tàu lượn đang chạy, đau khổ và mất phương hướng là điều khó tránh.
Khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc đi qua những chỗ nguy hiểm, có người hưng phấn la hét, nhưng có người lại kinh hoàng sợ hãi. Tóm lại, con người luôn muốn tìm kiếm sự kích thích trong nỗi sợ hãi. Bất luận là vui mừng quá đỗi hay khiếp đảm kinh hoàng, họ đều cảm thấy kích thích chính là một loại hưởng thụ. Đời người có thể xem kích thích là sự hưởng thụ, thậm chí xem nỗi sợ hãi như một sự rèn luyện trong cuộc đời, là một liều thuốc giúp tăng khả năng chịu đựng, dũng cảm vượt lên trên thử thách. Đồng thời đó cũng là một loại năng lực siêu việt của con người.
Người ngồi được trên tàu lượn siêu tốc cũng cần phải có điều kiện nhất định, những người hay hồi hộp, sợ hãi quá mức đều không thể chơi trò này. Tàu lượn siêu tốc sau khi trở lại điểm xuất phát, chúng ta sẽ thường nghe được các câu nói như: “Đã đến rồi”, “cuối cùng cũng đã đến rồi”, “sao đến nhanh vậy”, “thật lâu quá vậy”… có thể thấy, cảm xúc của mỗi người sau khi trải nghiệm trò chơi đều rất khác nhau. Tương tự như vậy, thời gian của đời người không hề có tiêu chuẩn về sự dài ngắn, mà quan trọng là chúng ta sử dụng thời gian đó như thế nào để tạo nên giá trị cuộc sống cho chính mình.
Có một số người đã từng chơi trò tàu lượn siêu tốc rồi thì vô cùng thích thú muốn đi tiếp; có người chỉ trải qua một lần không bao giờ dám chơi lại lần thứ hai. Giống như vậy, trên phương diện nghề nghiệp, có người tận tâm tận lực làm một công việc tới mấy chục năm, nhưng có người lại không ngừng thay đổi việc làm, chuyển hướng đi, làm nghề này nghề khác, tuy nhiên cuối cùng cũng không đưa lại kết quả gì.
Người thích chơi tàu lượn siêu tốc là người ưa thích cảm giác mạnh, hứng thú với sự kích thích của trò chơi mạo hiểm mang lại. Thông thường họ sẽ là những người dễ thích ứng với sự thay đổi của cuộc sống. Ngược lại, có những người không thích sự mạo hiểm, không thích những thứ không ổn định mà họ chỉ thích một cuộc sống bình dị, ít sóng gió và ít thay đổi.
Tàu lượn siêu tốc đi từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất, rồi sau đó lại đi từ nơi cao nhất đến nơi thấp nhất cũng giống như bánh xe luân hồi của đời người vậy. Quá trình luân chuyển lần lượt khi lên thiên đường, lúc xuống địa ngục; lúc sinh lên cõi trên, khi sinh về cõi dưới. Người ngồi trên tàu lượn siêu tốc khi lên cao thì cảm thấy hưng phấn, lúc hạ thấp thì cảm thấy an toàn. Cuộc đời của mỗi một con người giống như những làn sóng nhấp nhô trên biển, khi lên khi xuống, có lúc thất bại, có lúc thành công, như vậy mới là đời người.
Ngồi qua một lần tàu lượn siêu tốc, tuy chỉ có thời gian mấy phút ngắn ngủi mà tựa như trải qua cả một cuộc đời: lên xuống, cao thấp, giàu nghèo, sang hèn,… với đầy đủ các cung bậc cảm xúc mãnh liệt. Câu chuyện “Giấc mộng kê vàng” chẳng phải nói cuộc đời như tàu lượn siêu tốc đấy sao?