11Nhận thức chung

Trên thế gian tại sao có chiến tranh? Nguyên nhân chính là vì sự nhận thức của đôi bên về các lĩnh vực cũng như các vấn đề có khác biệt quá lớn. Nếu như sự việc nào mọi người cũng có thể hướng tới nhận thức chung thì đất nước sẽ hòa bình, không có tranh chấp. Mối quan hệ giữa các quốc gia trên phương diện: lãnh thổ, chủng tộc, văn hóa, phong tục, tập quán,… đều đạt được nhận thức chung thì sẽ có thế giới đại đồng và không còn chiến tranh, không còn có sự so bì, đố kỵ hay phân biệt nữa.

Quan hệ giữa người với người hay giữa các quốc gia đều cần có sự công nhận lẫn nhau, có như vậy mới tạo lập nên một thế giới hòa bình, con người được tôn trọng. Tuy nhiên, chúng ta gần như không làm được điều đó, bởi các cuộc chiến tranh sắc tộc, nạn khủng bố, bạo hành vẫn còn ở một số quốc gia trên thế giới. Nguyên nhân chính là bởi vì bản thân con người với con người, quốc gia với quốc gia không thể công nhận lẫn nhau. Ngược lại, các loài động vật lại có thể làm được điều đó, chẳng hạn: mèo và chó có có thể sống chung với nhau; gà và vịt có thể cùng sống chung trong một chuồng; thậm chí, linh dương có thể nuôi một con sư tử con cho đến khi trưởng thành; chó mẹ có thể nuôi dưỡng hổ con như con ruột của nó,… Đây cũng được coi như là sự công nhận lẫn nhau của loài vật, hay nói cách khác là chúng có “ngôn ngữ bầy đàn” chung nên có thể chung sống một cách dung hòa với nhau. Từ điều này cho ta thấy, con người khi đã có sự công nhận lẫn nhau thì sẽ không còn ân oán, không có tình trạng kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, không những không đối lập mà còn có thể chung sống hòa bình, vui vẻ với nhau.

Trung Quốc là một đất nước có nhiều dân tộc cùng chung sống: như Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng,… Sau khi các dân tộc đã công nhận nhau và có được tiếng nói chung thì đã hợp thành một quốc gia. Cũng giống như vậy, người Malaysia, người Trung Quốc và người Ấn Độ là ba dân tộc chiếm số lượng lớn dân số trên đất nước Malaysia, nhờ đạt được nhận thức chung, công nhận nhau mà có thể sống hòa hợp, cùng nhau cống hiến cho đất nước này. Ở Mỹ, giữa người da trắng và người da đen cũng do không còn nạn phân biệt màu da, chủng tộc mà xã hội mới giảm đi các tranh chấp, khổ đau. Các quốc gia ở châu Âu cùng nhau thành lập Liên minh, thống nhất sử dụng đồng tiền chung Euro, cũng bởi vì đạt được nhận thức chung, cùng mang lại những điều tốt đẹp và hòa bình cho thế giới trong tương lai.

Đặc biệt, hiện nay Phật giáo được công nhận là tôn giáo của thế giới, cho nên chấp nhận hoằng truyền giáo lý của đạo Phật như một chân lý ở tại cõi nhân gian. Do vậy mà, ngày nay Phật giáo phổ biến khắp thế giới, thật sự đã thực hiện được lý tưởng: “Phật Quang phổ chiếu ba ngàn cõi, Giáo Pháp chảy dài khắp năm châu”.

Con người trên cuộc đời này thường thừa nhận những gì có lợi, tốt đẹp cho bản thân, còn đối với những điều ngược lại thì ra sức phủ nhận. Trong xã hội xuất hiện không ít những chuyện, anh em mâu thuẫn vì xung đột lợi ích, cha con trở mặt với nhau vì bất đồng quan điểm,... chung quy cũng vì không có được sự công nhận lẫn nhau mà ra.

Muốn có được sự công nhận thì mọi người cần phải bao dung và tôn trọng lẫn nhau; yêu thương nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của người khác để điều chỉnh những bất đồng về lập trường của đôi bên. Có như vậy thì mới dễ dàng đạt được nhận thức chung, sự công nhận lẫn nhau, từ đó thực hiện được lý tưởng “đồng thể cộng sinh”.

Xưa kia có bài thơ nói về người con gái sau khi được gả đến nhà chồng như sau:

Ba ngày sau xuống bếp

Xoắn tay nấu canh ngay,

Tính mẹ nàng chưa biết

Cô em chồng nếm thay.

Nội dung bài thơ nói rằng, sau khi về nhà chồng, đến ngày thứ ba thì cô dâu vào bếp nấu ăn. Vì không biết khẩu vị của bố mẹ chồng thế nào, nên sau khi nấu xong liền nhờ cô em chồng nếm thử. Cô con dâu làm vậy vì mục đích làm hài lòng gia đình chồng, cũng là để nhận được sự công nhận từ phía các thành viên trong họ hàng nhà chồng, dung hòa cuộc sống hôn nhân.

Muốn có được sự thừa nhận của mọi người, thì trước tiên cần phải học cách thừa nhận người khác. Tôn Trung Sơn từng nói: “Khắp trong bốn biển đều là anh em”, nếu công nhận điều này, thì còn lo gì thế giới không thể hòa bình?

Nếu như chúng ta muốn chung sống hòa hợp với người khác, thì trước tiên cần phải hiểu và tôn trọng họ. Mọi người đều công nhận lẫn nhau thì mới tạo lên sức mạnh to lớn, phát huy được nét đẹp tình người trong xã hội.