OK là một từ của tiếng Anh, có nghĩa là đồng ý, là chấp nhận, là nhận lời giúp đỡ, một câu nói này có thể làm cho cuộc đời tốt đẹp hẳn lên. Cuộc sống OK chính là cuộc sống cho đi; cuộc sống OK, là cuộc sống nguyện ý hiến dâng và chấp nhận thua thiệt; cuộc sống OK, là dù gặp chuyện gì cũng đều đơn giản hóa để giải quyết được dễ dàng; cuộc sống OK, là cuộc sống không phân biệt người thân kẻ sơ và không mong cầu sự báo đáp nào; cuộc sống OK là cuộc sống lấy việc giúp đỡ người khác làm đức hạnh tốt đẹp; cuộc sống OK là cuộc sống mà phàm làm việc gì cũng đều nói: “OK - được thôi”.
Người có năng lực, mới là người có đủ sức để giúp đỡ người khác, bởi thế cuộc sống OK chính là cuộc sống có năng lực. Tôn Trung Sơn từng nói: “Người càng thông minh tài trí thì càng phải dốc hết khả năng của mình để phục vụ và tạo phúc cho nghìn vạn người, còn người kém thông minh tài trí hơn, thì cũng nên dốc hết năng lực để phục vụ và tạo phúc cho trăm người, cho đến người không thông minh tài trí, thì cũng phải dốc hết khả năng của mình để phục vụ và tạo phúc được cho một người”. Bởi thế, cuộc sống OK chính là cuộc sống lấy việc phục vụ xã hội làm mục tiêu; chính là cuộc sống thấy bạn gặp khó khăn thì tôi sẵn sàng giúp đỡ giải quyết khó khăn cho bạn, bạn cần nơi nương tựa, thì tôi sẽ giúp đỡ bạn.
Cuộc sống OK, chính là cuộc sống như tâm đại từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm “nghìn nơi kêu cầu, ứng cứu nghìn nơi”; cuộc sống OK chính là khi bạn nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó, họ sẽ không chút đắn đo mà hết lòng giúp đỡ bạn; cuộc sống OK, chính là cuộc sống của người không bao giờ cảm thấy khó xử, không có toan tính lợi ích cá nhân.
Tuy nhiên, đạo đức xã hội trong thời nay đang dần xuống cấp, có khi tốt bụng hay giúp đỡ người khác lại bị kẻ xấu lợi dụng, ví dụ như giúp người chuyển đồ ra nước ngoài nhưng không ngờ trong đó lại có hàng cấm, hoặc là có lòng tốt dừng lại chỉ đường cho người đi lạc nhưng lại bị bắt cóc, v.v. Bởi thế, cuộc sống OK, chính là cuộc sống cần phải có trí tuệ để phân biệt được thiện ác.
Ngược lại, Cuộc sống NO chính là cuộc sống chỉ biết tư lợi cá nhân; cuộc sống NO chính là cuộc sống không thể kết thiện duyên cùng với người khác; cuộc sống NO chính là cuộc sống khi có người đến nhờ giúp đỡ, anh ta không những không giúp mà còn nhân đó làm hại người ta; cuộc sống NO chính là cuộc sống của người khi có người đến nhờ giúp đỡ, anh ta ra vẻ thương lắm mới giúp nhưng trên thực tế đây lại là chuyện anh ta “bỏ một chút công thu về tấn lợi”.
Cuộc sống NO chính là cuộc sống chắc chắn vấp phải các trắc trở khắp nơi, vậy phải làm thế nào để bản thân việc gì cũng thuận lợi? Trong Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật kinh nói: “Đức Phật hỏi đệ tử làm thế nào khiến cho một giọt nước không bị khô kiệt? Các đệ tử không ai trả lời được. Đức Phật nói rằng: ‘Nếu như có người đem giọt nước này đặt vào trong biển lớn thì không có lý nào nó lại bị khô kiệt’”. Nếu như mọi người có thể đem bản thân hòa đồng cùng với đại chúng, lấy lòng nhân ái, yêu thương đối xử với mọi người, dùng chính trái tim của mình để bao dung người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi.
Ngạn ngữ phương Tây có câu rằng: “Cho đi có phúc hơn là nhận về”. Đồng thời trong lúc cho đi bạn sẽ nhận được hồi báo lớn nhất là chính bản thân mình; Mạnh Tử cũng nói rằng: “Yêu thương người, người sẽ yêu thương lại mình; tôn trọng người, người cũng tôn trọng mình”. Cuộc sống OK chính là cuộc sống luôn nhiệt tâm hăng hái giúp đỡ người khác; là cuộc sống không nề hà để giúp cho người khác, cuộc sống như vậy nhất định có thể nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và thiện cảm của người khác.