Hôm nay tôi không chia sẻ trải nghiệm của mình nữa. Tôi muốn bạn đọc trải nghiệm của một bạn đồng tu của tôi, của em Phạm Ngọc Hương. Hương mới thiền nhưng rất tinh tấn, rất quyết tâm, rất nỗ lực. Nói thật rằng em Hương đã khích lệ tôi thiền rất nhiều. Dù mới thiền nhưng kết quả của Hương rất tốt, tốt đến ngạc nhiên. Tôi luôn nghĩ em rất có duyên với thiền, em biết cách nhặt kim cương.
Hương cũng là người có ý tưởng và đề xuất hành thiền miên mật trong 50 ngày. Vì thế chúng tôi có nhóm 8 thành viên thích hành thiền, quyết tâm tu tập. Cả nhóm mở rộng, tham gia không đủ 50 ngày nữa là 24 thành viên nhé. Kết quả tốt lắm. Hoan hỷ lắm. Thế đấy.
Em Hương chia sẻ về “Lời mẹ dạy con gái”. Mời bạn thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và cùng đọc, cùng ngẫm nào:
“Có 4 loại người mẹ:
1, Người mẹ dạy con thứ nhất: Khi là bé gái, con phải biết các nghi thức thuộc về bé gái. Khi là con gái, con phải hiểu biết để là gái ngoan, không phải gái hư. Khi là người phụ nữ, con phải biết sống vì mọi người, ở đây ta dạy con biết sống vì chồng, vì con, vì họ hàng nội ngoại hai bên. Khi là đàn bà có tuổi, con phải sống vì cháu, vì những đứa cháu của những đứa con, cháu của những người anh em thuộc dòng họ nội ngoại,... Con phải là người suốt cuộc đời hi sinh, nhẫn nại, cần mẫn sớm hôm. Tuy con có thể khổ, nhưng tất cả sẽ ngưỡng mộ con, cả thế giới sẽ thấy con là người mẫu mực, là khuôn hình lý tưởng.
2, Người mẹ dạy con thứ hai: Khi là bé gái, con phải ngoan ngoãn lễ phép, sạch sẽ, gọn gàng,... Con là bé gái đáng yêu. Khi là con gái, con hãy biết mặc đẹp, biết tô son điểm phấn, và cư xử nhã nhặn, dịu dàng. Khi là người phụ nữ, con sẽ gặp được người tri thức, có vật chất cao sang. Những người đó họ thích phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp trong mắt họ. Khi là đàn bà có tuổi, con sẽ mặn mà kiêu sa, vẫn thu hút bao ánh nhìn. Cả cuộc đời con là màu hồng nhẹ nhàng, nhưng thắm biếc, thơm hương xa.
3, Người mẹ dạy con thứ ba: Khi là bé gái, con hãy hiếu học, chẳng có gì tốt hơn tri thức được vun bồi từ tấm bé. Khi là con gái, con hãy học thật giỏi. Kiến thức sẽ quyết định tương lai cuộc đời con. Khi là phụ nữ, con hãy là người thành đạt. Con sẽ độc lập, con sẽ vững vàng mà không cần nương tựa. Khi là người đàn bà có tuổi, con chính là ánh hào quang. Mọi thử thách con đã vượt qua, và thành quả là sự vinh danh tên con trên lĩnh vực con thành tựu.
4, Người mẹ dạy con thứ tư: Khi là bé gái, con hãy mạnh mẽ đầy tự tin. Sẽ chẳng ai bắt nạt con được cả. Khi là con gái, con hãy kiên cường và cá tính. Sự sáng tạo, đột phá chỉ có được ở tố chất dữ dội. Khi là phụ nữ, con hãy luôn là người quyết định. Bởi có quyền, là con nắm trong tay mọi sự điều khiển. Khi là đàn bà có tuổi, con sẽ luôn là lá cờ đứng đầu. Chẳng ai có thể thay đổi quyết định của con được, họ phải khuất phục bởi sự dứt điểm, quyết liệt, và đôi chút bạo tàn của con. Nhưng đó mới chính là con, cả đời không ai bắt nạt con được.
Có một người mẹ dạy con, không thuộc nhóm của 4 loại bà mẹ trên. Đó là người mẹ “tu hành”. Người mẹ sẽ dạy con về đường lối của Tâm. Khi hiểu nó, con sẽ thích nghi mọi hoàn cảnh:
Con à, nếu ví Tâm là những con sóng, mẹ sẽ mô tả cho con dễ hình dung. Ở đây nơi con mắt thấy sắc, tai nghe thấy âm thanh, mũi thấy hương, lưỡi thấy vị, thân thấy sự xúc chạm, ý thấy pháp. Nhờ sáu thứ giác quan đó con nhận biết được thế giới.
Và nhờ chính những thứ ấy mà con có những đợt sóng của Dục muốn. Con muốn thứ này thứ kia, điều này điều kia.... Những con sóng lớn nó ví như những dục vọng lớn. Nó khát vọng, khát khao, làm con thổn thức, con mong chờ, con tính toán, con làm mọi thứ để đạt được, để trở thành,...
Những Dục muốn tầm thường, đời thường, nó làm con quay quắt đêm ngày để tồn tại. Nó ví như những con sóng nhỏ cuộn từng đợt, đều đặn vào bờ mỗi khi gió nhỏ.
Cũng có lúc con êm đềm không Dục vọng. Nó dịu êm như sóng biển lăn tăn những lúc trời lặng gió.
Đó Tâm nó như những đợt sóng vậy con à. Nó không phải là một khối. Nó là từng đợt. Giống như những con sóng.
Những đợt sóng của Dục vọng, của Ái, của tư tưởng Chấp thủ sẽ cuốn con đi. Nó làm con chìm xuống đáy biển. Con sẽ giãy giụa đến khi mệt mỏi không còn sức.
Mẹ sẽ dạy con nhìn thấy sự thật. Con thấy đấy, sóng từng đợt cuộn vào bờ. Khi nó bắt đầu gặp gió tới khi nó trỗi lên thành ngọn sóng, tới khi nó cuộn mình tới bờ.Vào tới bờ, cũng là lúc nó tan đi rồi đó.
Con có thể nào giữ mãi những con sóng đó, không làm cho nó tan đi? Con có thể nào điều khiển được nó thành sóng lớn hay sóng nhỏ?
Hiểu được sự thật của sự sinh ra và mất đi, của bản tánh không thường hằng, không ràng buộc, không làm chủ, không sở hữu được của tất cả các con sóng đó. Nó cũng chính là con hiểu được đường lối của Tâm.
Con thấy những Dục, những Ái, những tư tưởng Chấp thủ kia nó thật nực cười khi con có nó phải không? Thật là vô nghĩa. Nó thật là vô nghĩa.
Mẹ biết con sẽ chọn bốn loại người mẹ trên. Và bốn loại bà mẹ trên nó luôn có trong con. Nếu con đi theo đường lối thế gian. Đó là đường lối của sự ảo tưởng, không bao giờ nhìn thấy đúng sự thật.
Con sẽ sống có hạnh phúc - đau khổ, vui - buồn, có vinh - nhục, có khen - chê, có sống - chết.
Nhưng bất cứ lúc nào, con tìm đến bên mẹ - người mẹ “tu hành”, con sẽ luôn an nhiên, an yên... mà không phải nương tựa vào ai cả.
Đó là những lời mẹ dạy con gái từ sâu thẳm tình mẫu tử. Người sinh ra con, cơm cháo, nuôi dưỡng con thành tấm thân có thức này.”
Cá nhân tôi đọc những dòng này của em Hương lần đầu tiên mà giật mình. Giật mình thật sự. Giật mình đánh thót. Rồi tôi đọc lại, đọc lại. Đến nay tôi đã đọc đi đọc lại đến hơn chục lần và có lẽ đã thuộc một số câu, một số đoạn.
Từ tâm sự của Hương tôi hy vọng cũng sẽ có những ông bố sẽ tâm sự với con. Tôi muốn đọc các tâm sự của chồng với vợ và của vợ với chồng. Tôi muốn đọc các tâm sự của bạn đồng tu với nhau.
Sau Tết âm lịch này, nhóm chúng tôi muốn cùng nhau thiền tiếp tục. Nếu bạn có thời gian, nói đúng hơn là nếu bạn quyết tâm đầu tư thời gian để thiền cùng chúng tôi, dù chỉ 1 tuần hay 10 ngày, nhưng nhớ là toàn tâm cho thiền nghiêm túc, quyết chí thì liên lạc với Hương hoặc bất cứ thành viên nào trong nhóm tôi nhé.
Còn bây giờ, việc của bạn là Chánh niệm. Chánh niệm, Chánh niệm và Chánh niệm. Cứ vậy đã. Cứ có Chánh niệm là ta có Tâm Giải Thoát rồi. Còn Tuệ Giải Thoát sẽ dần dần, từng bước. Cám ơn bạn.