R
ạng sáng ngày 11 tháng Chín, Đồn công an nổ lên tiếng súng.
Kỳ thực tiếng súng ấy cũng đâu có lớn, hơn nữa chỉ vang đúng một tiếng. Song vì buổi sớm ở thôn quê vô cùng tĩnh lặng, vậy nên mới khiến nó càng thêm vang vẳng. Nó đã khiến con người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, khiến cho bầy chim đi kiếm ăn sớm sợ hãi trở về rừng.
Sau đó thì họ đã bị một phen kinh hoàng.
Tiếng súng phát ra từ căn phòng của dân cảnh Hoàng Khang Hiền đang tập huấn ở Đồn công an. Khẩu súng phát ra tiếng nổ cũng là súng trang bị của dân cảnh Hoàng Khang Hiền - một khẩu súng 64. Loại súng này có thể lắp được sáu viên đạn, nhưng hiện giờ chỉ còn lại năm viên. Một viên đã bắn vào đầu Hoàng Khang Hiền, có lẽ nó vẫn nằm trong đầu cậu ta.
Có người nói rằng, Hoàng Khang Hiền đã nổ súng tự sát. Tại sao lại dùng súng để tự sát? Là bởi vì trên người cậu ta có súng trang bị, lúc cậu ta xuống thôn ổn định trật tự đã thấy cậu ta giắt theo súng. Còn về tại sao lại tự sát? Thì thực cũng không rõ. Có người bảo, do áp lực công việc lớn, người khác lại bảo do thất tình, lại có người nói, do làm ăn thua lỗ. Lý do đồn đoán thì nhiều, song lại không biết đâu mới là lý do thực sự.
Còn một cách suy luận khác, Hoàng Khang Hiền trong lúc lau súng đã bị tẩu hỏa, không may trúng đạn thân vong. Cậu ta xuống thôn ổn định trật tự rất muộn mới trở về, nên không giao súng vào kho thống nhất bảo quản, còn lau súng suốt đêm. Bởi vì mệt mỏi, hoa mắt, mất tập trung, không cẩn thận nên đã nổ súng trúng người. Cách suy luận này cũng là lý do được người của Đồn công an thông báo đi. Về sau, Cục công an cũng đồng tình với lý do này. Hoàng Khang Hiền được cho là chết trong khi làm nhiệm vụ, cái quan định luận14.
14. Cái quan định luận có nghĩa là khi người ta chết đi, đóng nắp quan tài lại thì mới khen chê, kết luận người ấy là tốt hay xấu.