• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 34

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chỉnh sửa dung mạo có thay đổi vận mệnh?

Diện mạo, thái độ và cách cư xử của một người luôn có mối liên hệ mật thiết với nội tâm.

Chỉnh sửa thẩm mỹ chỉ có tác dụng chỉnh sửa ngoại hình chứ không thay đổi được bản chất tự nhiên bên trong. Điều đó cũng giống như một nghệ sĩ khi lên sân khấu phải dặm phấn tô son vậy, và cho dù có tô vẽ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tô vẽ được nội tâm của mình.

Sau những chỉnh sửa thẩm mỹ, mũi có thể cao hơn, mắt một mí hóa thành hai mí, đôi môi dày bỗng trở nên mỏng hơn, gợi cảm hơn… Những điều đó có thể khiến cho những người chung quanh bạn cảm thấy mới lạ, bạn ưa nhìn hơn, đẹp hơn. Song, nếu nội tâm bạn không thay đổi, cho dù ngoại hình bạn có biến tấu thành thế nào đi nữa thì vận mệnh bạn vẫn không đổi dời, dù chỉ một chút. Nói khác đi, sự tín nhiệm và lòng mong mỏi của người khác ở bạn sẽ không có gì thay đổi nếu bạn chỉ thay đổi ngoại hình mà quên sửa đổi thái độ.

Người quan tâm đến bạn sẽ để ý đến tính cách và tâm địa của bạn, trong khi những người vô can với bạn chỉ nhìn bạn qua diện mạo bên ngoài. Trong cuộc sống này, mỗi người đều có một vai diễn trong lòng xã hội. Song, để hoàn thành vai diễn ấy, người ta không chỉ có mỗi việc trang điểm cho gương mặt của mình; điều mà xã hội cần và đòi hỏi còn là thân phận thực tế trong mối quan hệ giữa người với người, là quan điểm, lập trường, là điều mà mình nghĩ và làm, là những cống hiến và tầm ảnh hưởng đến xã hội. Tất cả những thứ ấy mới là cái quan trọng mà xã hội đòi hỏi. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào điểm phấn tô son thì chẳng hóa ra tự mình biến mình thành một món đồ trang trí, mất hẳn đi giá trị hiện thực rồi sao?

Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ không hoàn toàn vô ích, nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu trái tim và tính cách của bạn cũng được sàng lọc và thay đổi theo các đường nét trên khuôn mặt. Nếu không có sự điều chỉnh trong tâm hồn và tính cách, mà chỉ dừng lại ở phẫu thuật thẩm mỹ thì sau tuổi tác chất chồng, mọi nét đẹp đều bị thời gian bào mòn, cái gì còn lại trong bạn đây?

Nếu bạn không có điều kiện, hoặc không quan tâm đến việc chỉnh sửa thẩm mỹ, nhưng quan tâm nhiều hơn tới sự điều chỉnh nội tâm, khiến cho mình ngày một tốt đẹp hơn, rèn luyện tính cách của bản thân sao cho ngày một ôn hòa và chín chắn hơn, tôi nghĩ những người chung quanh sẽ ưu ái bạn hơn. Trong trường hợp này, tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng dày và bạn ngày càng trở nên hòa hợp hơn trong mắt những người chung quanh. Khi ấy, bạn như hạt lúa đã trĩu nặng căng tròn, ngày càng tôn tạo cho bản thân những giá trị rất thực; và tất nhiên, bạn sẽ càng được mọi người tôn trọng và quý kính, người ta sẽ cảm thấy bạn là người rất đáng để gần gũi, tin cậy.

Tôi không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chỉ có thể nói rằng: Đó là trang điểm khi cần thiết, không phải là phương pháp thực sự có thể thay đổi số phận. Để cải biến vận mệnh và tương lai của chính mình, người ta không thể chỉ dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Cứ nhìn thực tế từ bản thân, tôi chưa bao giờ có ý niệm về việc mình xấu hay đẹp. Nhưng tôi nhớ khi mình còn nhỏ, ai trong gia đình cũng nói tôi xấu quá, không có chút gì để gọi là đạo mạo trang nghiêm. Nhưng rồi bây giờ, khi đã già rồi, những người đệ tử chung quanh tôi lại cho tôi biết: “Sư phụ, thầy có một nét từ bi vô cùng, nhìn thầy là con cảm thấy an lạc từ nội tâm, đôi mắt thầy ánh lên sự trí tuệ.”

Trên thực tế, tôi vẫn cứ là một ông thầy tu gầy ốm, chẳng qua là tôi dành cả cuộc đời mình để hoằng dương Phật Pháp, vì việc ấy mà tôi phải trả giá rất nhiều, phải chăng vì thế mà mọi người nhìn thấy tôi ưa nhìn hơn? Có lẽ, do trong nội tâm tôi không chất chứa thù hận, nên khi mọi người đến gần tôi, lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút chăng? Hoặc là vì tôi hết lòng tiếp chúng độ sanh, nên mọi người dành cho tôi một chút sự đồng tình và an ủi?

Nhà Phật nói “tướng tùy tâm chuyển”, vậy nên tướng mặt, tướng tay đều sẽ tùy tâm mà biến chuyển, thay đổi.