Ngày 11 tháng 7 năm 2010, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tròn 60 tuổi. Nếu tính từ ngày ra đời đơn vị tiền thân, Nhà xuất bản Vệ quốc quân (1947), Nhà xuất bản Quân du kích (1948) thì tuổi của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân gần bằng tuổi của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, cùng toàn dân giải phóng và bảo vệ non nước Việt Nam.
Hàng vạn, hàng vạn cuốn sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân với biểu trưng gần gũi, thân thiết “Đầu súng trăng treo” đã đến với đồng bào, chiến sĩ khắp mọi miền Tổ quốc.
Sao có thể quên, giữa chiến trường khói lửa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, những cuốn sách về lịch sử, quân sự, chính trị, văn học… đã được chiến sĩ chuyền tay nhau trong chiến hào như truyền hơi ấm, niềm tin. Ngày mai ra trận, đêm nay đồng đội vẫn đọc cho nhau nghe những vần thơ về Đảng, Bác Hồ, về quê hương yêu dấu, về tình yêu đẹp đẽ, sáng trong của người chiến sĩ…
Sao có thể quên, những tháng năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn xa xôi, sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã vượt qua mưa bom, bão đạn, vượt qua vạn núi ngàn đèo để đến với những người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam. Cầm cuốn sách có biểu trưng “Đầu súng trăng treo” mà ngỡ như Tổ quốc, quê hương, đồng đội, gia đình đang ở bên mình…
Sao có thể quên, khi đất nước độc lập tự do, Bắc Nam sum họp một nhà, non sông liền một dải, sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân lại tỏa đi muôn nơi để tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào, chiến sĩ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người chiến sĩ ngày mai vượt biển ra đảo xa xôi, hoặc ngày mai lội suối trèo đèo lên biên giới… trong chiếc ba lô con cóc đơn sơ chẳng quên mang theo cuốn sách có biểu trưng “Đầu súng trăng treo”…
Thật tự hào, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - Nhà xuất bản của những người lính Cụ Hồ!
Sâu thẳm trong những trang sách là những cuộc đời. Cuộc đời của những người xây đắp nên truyền thống đơn vị vẻ vang; cuộc đời của những người anh hùng, những vị tướng lĩnh; cuộc đời của những người mẹ, người vợ, người chiến sĩ bình dị mà phi thường… Và nữa, cuộc đời thầm lặng của những người lính trên mặt trận xuất bản. Suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, họ là bà đỡ đêm ngày cho những “đứa con tinh thần” ra đời, là cầu nối thủy chung giữa tác giả và bạn đọc mọi thế hệ. Sao có thể tính hết, biết bao nhiêu giọt mồ hôi đã thấm đẫm trong từng trang bản thảo, biết bao nhiêu gian khổ đã kiên nhẫn vượt qua để từng dòng, từng trang mang cái chân - thiện - mỹ đến cho đời… Thêm nữa họ còn là những tác giả, đồng hành trong đội ngũ sáng tạo của quân đội, của nước nhà. Mỗi trang viết của họ chính là mỗi trang đời.
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - một địa chỉ gần gũi, tin cậy, thân thương của các thế hệ bạn đọc cả nước chính là một trong những chiếc nôi đã, đang và tiếp tục “nuôi dưỡng những tâm hồn” - Những tâm hồn Việt Nam, những tâm hồn cao đẹp của người lính Cụ Hồ.
Tiếp bước những người lính đã hoàn thành xuất sắc vai trò “bà đỡ”, “cầu nối” đi trước, đồng thời cũng là những cây bút đã đạt được những thành công nhất định như Chính Hữu, Vũ Sắc, Tạ Hữu Yên, Trần Nhương, Dương Duy Ngữ, Nguyễn Quang Tính, Vũ Thị Hồng... đội ngũ cán bộ nhân viên của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân hôm nay đang vững tin viết thêm những trang sử mới trên mặt trận xuất bản quân sự.
2010