Trên đây, ta đã tìm hiểu sơ bộ về vạn hữu theo thứ tự là Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn (phân ra Tâm tương ưng hành và Tâm bất tương ưng hành), Thức uẩn và Vô vi pháp. Thuật ngữ Phật học được nêu ra ở đây, ý nghĩa của chúng trong nhiều kinh luận khác nhau, tuy ít nhiều sai khác nhưng tổng thể vẫn tương đồng. Trước tiên ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của những thuật ngữ này, mới có thể dễ dàng thâm nhập tư duy trong triết lý Phật giáo; nhờ nghe mà suy nghĩ để tu tập (văn, tư, tu), mới có thể không bị những hiện tượng của vật chất và tâm lý mê hoặc, mới có thể khai mở được ngọn đèn sáng trong tâm, mới có thể diệt trừ được vô minh từ vô thủy đến nay.