Diễn Viên cầm máy quay đứng trước cửa quán cà phê Ying Yang.
Diễn Viên quay Kenny và Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi.
Phát thanh viên thời sự trên ti vi và Kenny đứng ở trước chiếc xe Vonga Nga màu đen.
Kenny: Này, đây là cô vợ Nga của tôi.
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi: Kenny, vợ của cậu tuyệt đấy.
Kenny: Có người muốn đổi xe Crown lấy chiếc xe này, tôi nói đâu có tùy tiện như vậy được.
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi cười: Có người muốn đổi xe Crown với cậu, cậu nói không phải loại người tùy tiện như vậy. Cậu nằm mơ đấy à? Người ta đâu có tùy tiện như vậy mới đúng.
Kenny: Sao hôm nay cậu lại qua đây, có phải là do vụ án đó đúng không?
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi không nói gì.
Kenny lại thở dài: Thật là loạn.
Quán cà phê một tầng YY’s.
K và một số người bạn ngồi ở đó.
Bên cạnh còn mấy chiếc bàn có khách đang ngồi.
Quán YY’s mở nhạc YY’s.
K cùng Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi nhìn nhau.
K: Lại là anh. Hai ngày nay, ngày nào cũng gặp anh. Tôi thực sự có giết người đâu.
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi và Kenny không để ý tới K.
Họ vừa nhìn ra ngoài cửa vừa ngồi xuống.
Bên ngoài cửa sổ có một cô gái vừa đi vừa xem sách.
K cười.
Ba người họ cười một cách khó hiểu trong ống kính của Diễn Viên một hồi.
¤¤¤
K nhìn Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi hỏi: Tại sao anh lại chuyển nghề từ Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi sang cảnh sát hả? Đây là chủ ý của ai vậy?
Phát thanh viên chuyên mục thời sự trên ti vi - hiện tại đang là cảnh sát - nhìn K đáp lại:
Em bị coi là nghi phạm, em có cảm tưởng gì không?
K: Sau này sẽ không dám yêu bạn trai đã có người yêu rồi.
Chàng thanh niên người Pháp Frank đang ngồi ở bàn khác bỗng nói chêm vào: Anh phải nhớ rằng, nếu như anh yêu chàng trai đã có bạn gái rồi, thế thì thứ nhất, anh mãi mãi sẽ không cần phải nghĩ tới bạn gái của anh ta. Thứ hai, mãi mãi không bao giờ cần hỏi "Tại sao".
K: Không nghĩ tới bạn gái của anh ta, đó là điều không tưởng.
Bên ngoài quán YY’s, một chàng trai người Ý cứ liên hồi đi qua đi lại chỗ đó gọi điện.
Bên trong quán YY’s, một số người đang thảo luận về chàng trai người Ý này.
K: Chàng trai người Ý này là người tình của Cô em. Cô em thích gọi cậu ta là thằng khốn Ý. Thằng khốn Ý này luôn có thể biểu diễn kịch tính nhất cho cô ấy. Ví như có một lần trước mặt tất cả mọi người, hắn quỳ xuống trước mặt cô ấy. Chính tại chỗ này, lúc đó là mùa hè.
K: Sau này Diễn Viên mới biết chuyện.
K: Diễn Viên cùng Cô em nói YY’s là nơi xảy ra chuyện này. Bạn có thể bảo thằng cha này hôn từ chân bạn tới chỗ ấy của bạn, nhưng bằng giá nào cũng không để hắn hôn vào tim của bạn.
K: Thằng cha này lúc nào cũng tiệc tùng và làm việc, dường như còn không ngủ nữa. Hắn không thể làm nổi một lần yêu "hoàn chỉnh".
Cô gái người Ý - Anto: Đồ tám vía, lãnh cảm.
K: Không, anh ta rất cháy bỏng, không lãnh cảm chút nào.
Frank: Điều này đã trở thành "vấn đề gia tộc".
K: Frank, bọn em đang nói chuyện con gái với nhau, anh đừng có nghe trộm được không vậy?
Eric - Người Mỹ: Cưng à, nếu em muốn làm tình với một người đàn ông, tốt nhất hãy đưa anh ta về nhà trước hai giờ sáng. Đừng bao giờ cho rằng một người đàn ông uống rượu với em tới năm giờ sáng lại có thể làm tình với em được.
Anto: Hãy nhớ rằng, những người yêu nhau thực sự trên phương diện tình dục không bao giờ có thể làm được tốt nhất.
Anto: Phần lớn thời gian khi nghĩ tới tình dục, mình cảm thấy giống như bị dội nước sôi vào vết thương vậy. Tình dục luôn mang tới sự hủy hoại cho cuộc sống của mình.
Một người đàn ông: Nếu không làm tình trong một khoảng thời gian dài, tôi sẽ thấy mình như người đến từ hành tinh khác vậy. Tôi không biết phải làm sao để giao lưu với người khác.
K: Thực ra, anh chỉ sợ bản thân giống như một chiếc bàn không có nhu cầu tình dục, đúng không? Em cảm thấy điều đó sẽ khiến bản thân anh giống người ngoài hành tinh? Sao anh lại có thể là một phần tử tri thức như vậy được? Anh không cảm thấy đã lâu không làm tình, hoặc không muốn làm tình, hoặc bất lực là những chuyện quá bình thường hay sao?
K: Phần tử tri thức đều rất sợ người khác cho rằng các anh bất lực.
K: Những người đàn ông có quan hệ với em đều là những người gặp trở ngại về mặt tình dục. Không phải là vấn đề này thì vấn đề kia. Nhưng em vẫn yêu nhất những người đàn ông gặp trở ngại về mặt tình dục, bởi họ có trái tim khao khát.
K: Có điều đôi khi chúng ta quá coi trọng tình cảm của bản thân, dẫn tới việc quên mất phải bày tỏ tình cảm như thế nào.
Đức - người Việt Nam: Tôi thấy con người nên đảo lộn toàn bộ. Đầu tiên chết ngóm đi, sau đó bạn trải qua mọi thứ bạn đã biết. Cuối cùng bạn trở lại cơ thể của người mẹ. Ví như lúc uống cà phê, bạn đã ngủ rồi. Bạn giết một người xong, anh ta lại hồi sinh. Khi bạn mới học được một thứ, bạn đã quên đi. Bạn ăn rồi sau đó bạn lại đói. Bạn say rồi sau đó lại uống tiếp. Bạn đã đạt được cao trào rồi sau đó lại làm tiếp. Bạn có nhận ra bạn càng lớn thì lại càng cần nhiều tiền hơn. Cho nên nếu sống trong cuộc sống ngược này, càng ngày bạn sẽ càng không cần tiền, bạn sẽ không phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Bạn là người tự do.
Ca sĩ nhạc Rock Silvester See bước tới.
K: Thật vui mừng đã có thể gặp được một người hát Rock. Những ngày này em bắt đầu chán bọn Dj rồi, bởi chỗ nào cũng thấy bọn đó.
S: Đó là vì nghệ sĩ nhạc Rock vĩ đại đều đã chết hết rồi.
Nhà ảo thuật Mario bắt đầu làm ảo thuật.
Anh ta có hàng ria rất đẹp. Kiểu tóc và giày của anh ta đều hình vuông.
Anh ta là ông vua hoang đường.
Lúc anh ta vui vẻ, anh ta biểu diễn cho người ta xem. Các bạn không thể tùy tiện yêu cầu anh ta biểu diễn.
Anh ta hỏi chàng trai người Ý có một trăm đô la không.
Chưa đầy một phút sau, một trăm đô trong tay anh ta đã biến thành tờ năm đô.
Cả hội trường vỗ tay.
Lại chưa đầy một phút sau, tờ năm đô biến thành tờ một trăm đô.
Đã từng có một bộ phim về nhà ảo thuật Mario biểu diễn trò ma thuật tờ năm đô biến thành tờ một trăm đô và ngược lại ở nhiều nơi khác nhau.
Trò ảo thuật này khiến chàng trai người Ý cười ngọt ngào. Anh chàng vỗ tay và gọi một cốc Flaming Lamborghini.
Chiếc cốc trước mặt chàng trai người Ý này ngay lập tức trống rỗng. Anh chàng đội một chiếc mũ không gì có thể so sánh được. Anh chàng giống như người đi săn tốt nhất, dự báo cho một ngày mai đẹp đẽ mà đồi bại.
Anh chàng bước tới tạm biệt K. Lúc hôn tạm biệt cô, anh ta nói thầm: Mỗi lần gặp em, em đều giết anh.
Nhà ảo thuật Mario: Tình dục giống như quy hoạch giấc mơ của bạn tới một người khác.
Nhà ảo thuật Mario: Làm một lần ảo thuật là vui vẻ, hai lần là giáo dục.
Nhà ảo thuật Mario: Tôi cần phải hiến cơ thể mình cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Cô diễn viên đang cai thuốc trả lời phỏng vấn ở góc quầy bar.
Cô diễn viên đang cai thuốc: Mọi cố gắng trước kia của tôi chính là vì đang mở "cánh cửa cảm tri". Mỗi lần tôi đều cố gắng hết sức để đi tới tận cùng. Tôi tin rằng không có cách nào tổng kết được sự hỗn loạn kéo dài và đa biến. Tôi trở thành con người mà tôi luôn muốn trở thành.
Đối với xu hướng tương đối, cô gái này đang dùng hình thức tàn khốc hơn để hưởng thụ thanh danh và các đặc quyền khác.
Cô diễn viên đang cai thuốc: Nhưng một ngày kia, tôi bắt đầu sa chân xuống dốc. Tôi phát hiện tất cả chúng ta thực ra chẳng có ai có chủ ý tốt đẹp nào về cuộc sống, về nghệ thuật, về tình yêu. Tôi bắt đầu chán ngán Thượng Hải. Bởi tôi tuyệt đối không thể đi ra ngoài vào buổi đêm gặp được một người cho dù có nét giống thiên tài. Mọi giới trong xã hội chúng ta nhất định đã xảy ra vấn đề. Tôi cho rằng thực ra nhận thức của chúng ta đối với thế giới này là vô cùng hữu hạn.
Cô diễn viên đang cai thuốc: Heroin giống như cuộc sống. Nói chung chẳng thú vị gì giống như bản thân cuộc sống.
Cô diễn viên đang cai thuốc: Có một quyển sách bán chạy ở Mỹ nói về sự trải nghiệm cảm giác chết đi mười mấy phút sau đó sống lại của một bác sĩ. Trong mười mấy phút suýt chết, ông ấy phát hiện trên đầu những người đang sống có một quầng sáng, còn ngược lại tức là đã chết. Ông ấy nhìn thấy bạn của ông ấy đang uống rượu trong quán bar, có rất nhiều những kẻ "không phải người" đang tranh nhau chút rượu trong cốc. Ông ấy còn nhìn thấy lúc bạn ông ấy uống say, quầng sáng trên đầu ông ta bắt đầu nứt ra. Rất nhiều những kẻ "không phải người" kia chui vào óc ông ta. Tôi thấy đây là câu chuyện đáng sợ. Tôi nghĩ chúng ta đều cần phải kiểm điểm lại bản thân và thay đổi. Cồn, thuốc và mọi thứ khiến chúng ta đê mê đều ngăn trở chúng ta giành được trí tuệ. Còn tôi mong muốn mãnh liệt để có được trí tuệ. Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải làm rõ khoa học sống chết. Chúng ta cần phải biết chết rốt cuộc là như thế nào? Trước và sau khi chúng ta chết cụ thể sẽ gặp phải những tình huống nào? Khi chúng ta hiểu rõ chết là thế nào, có lẽ ánh mắt chúng ta đối xử mọi sự vật sẽ thay đổi về căn bản.
Frank vừa cuộn người vừa nhìn vào ống kính của Diễn Viên.
Frank: Cô chị, Cô em, Nhà Tài Trợ, các em đều phù hợp một cách hoàn mỹ với bầu không khí tràn đầy sát khí này. Có khi bạn cảm thấy được bầu không khí đầy sát khí này khi đang ở trong thành phố. Ví như mỗi khi năm mới sắp tới, tôi lại cảm thấy cái chết gần kề. Nhưng trên thực tế, Thượng Hải là một thành phố an toàn nhất. Tuy rằng phần lớn lái xe Thượng Hải không biết lái xe lắm. Nhưng họ có vẻ ngoài khiến chúng ta cảm thấy an toàn. Cho chúng ta cảm giác gia đình.
Frank: Họ đều tin rằng nếu chia tay, họ sẽ lập tức chết đi. Không phải là chết thật, mà là chết theo một kiểu đặc thù. Cái chết này sẽ kéo dài rất nhiều năm. Đồng thời nó sẽ chứng minh được tình yêu mà họ từng tin tưởng là câu chuyện thần thoại hoàn toàn không tồn tại.
Anto: Một lần cô ấy muốn nhảy ra khỏi cửa sổ ngay trước mặt anh ta. Nhưng khi cô ấy nhảy, anh ta đẩy cô ấy một cái. Cô ấy lập tức túm lấy anh ta và khóc rống lên. Cô ấy thừa nhận mình đã sai rồi.
Anto: Giữa hai người bọn họ không thể chơi trò chơi này. Họ rất nghiêm túc.
Frank: Cô em thực ra rất sâu sắc. Nhưng cô ấy luôn lựa chọn phần tinh túy, sự yểu điệu của mình phô bày cho mọi người ngắm. Tôi thực sự rất yêu Cô em. Máu của cô ấy ngọt nhất. Cô ấy buộc phải chết đi. Tất cả mọi người chúng ta lần cuối nhìn thấy Cô em là lúc cô ấy và Cô chị cùng nhau rời khỏi bữa tiệc Halloween của ABC.
K: Cô ấy biết chắc rằng bất luận thực tế xảy ra chuyện gì, bất kể cô ấy thực sự có được bao nhiêu, thứ mà cuối cùng cô ấy giữ lại không phải là cảm giác thực sự trong lòng cô ấy, mà là ấn tượng lưu lại trong lòng người khác.
Frank: Đàn bà tạo ra luật pháp, đàn ông tạo ra hợp đồng.
Anto: Tôi cho rằng anh chưa từng làm luật sư bao giờ.
Cảnh sát phát thanh viên: Đôi khi Cô em không để ý tới việc Diễn Viên đang trêu ghẹo cô gái khác. Có lúc cô ấy lại trực tiếp phi ngay một chai nước khoáng về phía anh chàng.
K: Diễn Viên hiểu nhất mộng tưởng của cô ấy. Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận thực tế họ chịu tổn thương lớn tới mức nào, bất luận nội tâm của họ thực sự nghĩ ra sao, họ sẽ không ưỡn ngực bước vào chỗ hiểm nguy, ngốc ngếch phá hoại câu chuyện thần thoại tình yêu mà họ đã cùng cất công xây dựng.
Anto: Dường như anh ấy được cô ấy nặn ra vậy. Dường như rời khỏi cô ấy, anh ấy cùng người khác không có bất kỳ thay đổi nào.
K: Không phải như vậy. Anh ấy có sức mạnh phi thường. Hai người họ đều là người có sức mạnh phi thường.
K: Tôi thấy hai người họ về mặt tình dục chắc hẳn có bí mật gì đó. Bí mật này chỉ có hai người biết mà thôi.
K: Tôi nghe nói, họ đều rất trung thành với tình yêu và tình bạn. Nhưng tôi không lý giải nổi là sao họ có thể làm ra vẻ vô cùng trung thành được chứ?
Frank: Có tình yêu sẽ có cách thôi. Không có tình yêu, không có cách nào.
Kenny lấy chiếc máy quay ống kính 8mm rồi chậm rãi quay mọi người ở từng bàn. Chiếc máy quay phát ra tiếng roạt roạt.
Cuộn phim phải đặt làm ở Nga, nên họ luôn cầm chiếc máy không để quay cho mọi người.