• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tịnh hóa tư duy
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau

26. Đi khắp non sông

Đường là do người ta đi mà thành. Núi cao chót vót nhưng vẫn có người có thể leo lên; biển rộng bao la vậy mà cũng có người có thể vượt qua.

Có câu: “Đã đọc sách phải đọc hơn vạn cuốn, đã đi thì phải đi khắp năm châu, đã tìm kiếm tri thức thì phải thấu rõ chân lý, đã dụng tâm thì phải ôm lấy cả non sông”. Trong thời đại của công nghệ thông tin ngày nay, tất cả chúng ta không còn được phép “ếch ngồi đáy giếng” nữa, càng không thể sống mãi trong khuôn khổ. Con người phải trải qua thời gian và không gian, đi khắp nơi mới trở thành học giả uyên bác.

Từ xa xưa đến nay, con người đã có thể vượt qua trăm núi ngàn sông, có nhà sư hành cước khắp nơi, tìm thầy học đạo; có người thám hiểm lên núi xuống biển, khám phá những nơi mà chưa ai biết tới, chưa ai đặt chân tới; có người lính ra trận nơi biên cương, chấp nhận mạo hiểm để bảo vệ bờ cõi; có nhiều đối tác kinh doanh đã thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa, v.v. Những con người hành tẩu khắp nơi này đều đáng để chúng ta ca tụng, khen ngợi.

Sông núi là kho tàng vô tận của thiên nhiên! Trên núi cao không chỉ có những cây cổ thụ sừng sững, khoáng sản dồi dào, mà còn có nhiều loại chim chóc muông thú sinh sống. Dưới sông biển còn có nguồn tài nguyên vô hạn như cá, tôm, sò, ngọc, san hô, v.v. Nếu như nói bầu trời là cha, mặt đất là mẹ, thì những ngọn núi nhấp nhô chính là xương cốt của cha mẹ, sông biển là máu huyết của mẹ cha. Nếu chúng ta muốn thấu hiểu về cha mẹ mình thì trước tiên phải đi khắp non sông, lớn lên cùng sông núi, bởi non sông gấm vóc ấy ôm trọn cả thế giới.

Các dân tộc thiểu số ở Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng của Trung Quốc, đã chinh phục được những ngọn núi cao và biến nơi đây thành nhà ở. Người châu Âu và Hoa Kỳ cũng dùng phương pháp leo núi cao như một khóa học rèn luyện ý chí cho những người trẻ tuổi.

Trên trái đất, đại dương rộng lớn hơn đất liền, những ai chinh phục được đại dương thì sẽ làm chủ được thế giới. Thanh niên ngày nay nên học hỏi những hoài bão lớn của các vĩ nhân, nên bước ra khỏi những chốn ăn chơi, đi khắp đó đây, đến những nơi gắn liền với núi non và biển cả.

Khi đọc lịch sử, chúng ta thấy: Trương Khiên đi sứ đến những vùng phiên bang hiểm trở; ngài Pháp Hiển thời Đông Tấn chiến đấu với biển cả; Đường Tam Tạng ngang qua tám trăm dặm bão cát sa mạc; Nhạc Phi hành quân tám nghìn dặm vượt qua mây gió. Thậm chí theo nghiên cứu của Giáo sư Đường Đức Cương cho thấy, Pháp sư Huệ Thâm thời Đông Tấn, sớm đã đặt chân đến bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ, vì vậy cho đến ngày nay, vẫn còn có một thị trấn ở Mexico mà hầu hết cư dân ở đây đều tin vào Phật giáo.

Trịnh Hòa thời Minh sớm đã xuống tới vùng Nam Dương, đặt dấu chân đến vùng đất Mã Lai của ngày nay. Thế kỷ thứ XV, nhờ có chuyến thám hiểm của Columbus mà một châu lục mới là châu Mỹ được phát hiện ra. Thế kỷ thứ XVI, có nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha là Magellan đã vượt Thái Bình Dương, khám phá ra quần đảo Philippines. Thế kỷ XVIII, thuyền trưởng James Cook đã khám phá ra bờ biển phía Đông của châu Úc.

Có câu: “Ba núi, sáu nước, một phần ruộng”, nghĩa là trên địa cầu có ba phần là núi đồi, sáu phần là đại dương, chỉ có một phần là đất liền. Vì vậy, giới trẻ ngày nay cần phải có khát vọng chinh phục đại dương, cũng phải có nhiệt huyết leo lên núi cao mà ôm hoài bão về một thế giới thu nhỏ.

Ngày nay, ngành du lịch phát triển, các du khách đa phần đều ở khách sạn, di chuyển bằng ô tô, mỗi khi đến những nơi có cảnh đẹp của sông nước hữu tình thì họ đều tất bật chụp hình. Đi tham quan như vậy không thể coi là chinh phục núi sông, vì thế ta mới thấy việc trèo non vượt bể quả là không hề dễ dàng.

Sông núi là tài nguyên quý giá của thế gian, nếu giới trẻ ngày nay không có tinh thần trèo non vượt bể thì chỉ như luận bàn trong tháp ngà 1, như vậy e rằng rất khó để phát triển!

Những gì là “vẻ đẹp sông núi, xưa nay đều được ngợi ca”. Bài thơ Vọng nhạc của Đỗ Phủ chép:

Thái Sơn hùng vĩ biết dường nao

Đất Tề Lỗ non xanh một màu

Tạo hóa in thần kỳ tú lệ

Sườn Nam Bắc sáng tối chia hai

Tầng tầng mây trắng quấn ngang hông

Vun vút chim về lạc mắt trong

Quyết cùng mây khói lên tận đỉnh

Lớp lớp non bồng vọng xuống trông.

Bài thơ miêu tả khí phách hùng tráng, rung động lòng người này, nay tôi xin trích dẫn ra đây, mong rằng thế hệ thanh thiếu niên ngày nay có thể tham khảo.

1 Tháp làm bằng ngà, dùng để ví cho thế giới cao siêu, xa vời, thoát ly thực tế của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau