Có một thanh niên đến ứng tuyển vào công ty phần mềm của Mỹ, sau khi phỏng vấn liền được tuyển dụng. Khi anh thanh niên chuẩn bị rời đi, người tuyển dụng nói: “Tôi sẽ dùng Email liên lạc với anh”. Người thanh niên ngay lập tức trả lời: “Tôi không dùng Email”. Người tuyển dụng nói: “Chúng tôi không tuyển dụng nhân viên không dùng Email”, sau đó liền thông báo từ chối tuyển dụng.
Anh thanh niên trên đường trở về nhà, trên người chỉ còn 10 đô la, nghĩ đến viễn cảnh không có việc làm, không biết nuôi gia đình bằng cách nào, lòng anh vô cùng buồn phiền, lo lắng. Bất đắc dĩ, anh ta lôi 10 đô la trong túi ra, mua một đống khoai tây, đi từng nhà để rao bán, cứ như vậy kiếm được 100 đô la, từ đó niềm tin của anh ta ngày càng tăng trưởng. Ngày thứ hai, anh lại mua rất nhiều khoai tây, lại đi từng nhà để bán, sau mấy tháng, anh mua xe ô tô, sau mấy năm, anh mở nhà máy. Nhiều nhân vật từ giới doanh nghiệp đều rất thích giao thiệp với anh ta, sau khi quen nhau, mọi người đều nói: “Có việc gì tôi sẽ liên lạc với anh bằng Email”. Người thanh niên kia lại trả lời: “Tôi không dùng Email”. Mọi người đều rất kinh ngạc, nói: “Anh có cả một nhà máy to như vậy, sao lại không dùng Email?” Anh thanh niên kia đáp: “Tôi chỉ đi từng nhà từng hộ, chứ không dùng Email”.
Ngày nay, thanh niên khi bắt đầu lập nghiệp thì nói tôi không có văn phòng, không có vốn, không có điện thoại, thư ký, máy tính, xe ô tô. Mọi người hãy nhìn người thanh niên trên, anh ta chẳng có gì, ngay cả đến thứ thịnh hành, phổ thông nhất ngày nay là Email anh ta cũng không có, nhưng anh ta có tinh thần đi từng nhà từng hộ, cho nên mới có thể tạo dựng được cơ ngơi lớn.
Vậy “từng nhà từng hộ” thể hiện điều gì? Nó thể hiện lòng tin, ý chí, và nghị lực. Có lòng tin, có ý chí, có nghị lực còn sợ không thành công sao?
Bạn xem, từ xưa đến nay, những người chỉ nói suông, dù là con nhà hào phú, từ chỗ có nhà lầu, đất đai, công ty, xe ô tô, máy tính, v.v. đến cuối cùng lại tay trắng; ngược lại, những người chấp nhận thiệt thòi, cần cù, chịu khó, chịu phấn đấu, người có lòng, có sức thì có thể chuyển không thành có, cuối cùng có nhà lầu, đất đai, nhà máy. Có câu: “Có chí thì nên”, thế mới nói nếu không có ý chí, thì tự mình sao có thể đi từng nhà từng hộ, sao có thể có mọi thứ?
Cho nên, người muốn lập nghiệp phát tài, trước tiên phải có quyết tâm, có quyết tâm mới có thể đi từng nhà từng hộ, chấp nhận vất vả đi từng nhà từng hộ còn sợ sự nghiệp không thành công sao?