Trải qua quá trình không ngừng phát triển và nghiên cứu, hiện nay, máy bay đã có thể tăng cường khả năng bay cao, bay đường dài và tăng tải trọng chuyên chở. Nghiên cứu phát minh về ô tô cũng cho phép tạo ra các loại xe có mã lực khác nhau, từ 1.200cc, 1.400cc, lên tới 1.600cc. Thiên lý mã một ngày có thể đi nghìn dặm vì nó có sức mạnh, voi có thể chở hàng nghìn cân cũng vì nó có sức mạnh. Con người liệu chịu được trọng tải bao nhiêu?
Nói đến những trọng tải con người phải gánh vác thì vô cùng lớn. Ví dụ như: gánh nặng gia đình, những nhu cầu dưỡng lão của cha mẹ, học phí của con cái, gánh nặng chi phí cho y tế, du lịch, giao tiếp, đến cả những phiền não, buồn bã, khổ đau trong lòng, thậm chí là việc quốc gia đại sự, vấn đề nhân quyền, đường lối tư tưởng, v.v. Tất cả những thứ đó đều đè nặng lên vai con người, khiến cho con người không ngẩng đầu lên được, nhưng con người vẫn phải kiên trì dựa vào sức mình, cũng giống như con trâu già kéo xe nát, con người mỗi ngày đều phải gánh thêm những áp lực của thế gian và không ngừng lao về phía trước. Có thể nói, một người gánh vác vinh nhục, tốt xấu, có không, được mất trong cả cuộc đời quả thực là quá gian nan, vất vả. Vì vậy, chúng ta cần phải rèn luyện, tăng cường sức mạnh của bản thân để gánh vác những ngọt bùi đắng cay, những vinh nhục của cuộc đời.
Làm thế nào để tăng cường sức mạnh? Học hành để tăng cường sức mạnh, huấn luyện cũng để tăng cường sức mạnh, cho đến tu hành, rèn luyện đều là để tăng cường sức mạnh. Người khác giúp đỡ chúng ta chỉ có thể giúp được một phần sức lực nhỏ nhoi, nhân duyên cũng chỉ giúp chúng ta một chút sức lực. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng sức mạnh trong thân và tâm, khi chúng ta bắt gặp một cảnh giới mới, cần phải dựa vào bản thân mình để khai quật sức mạnh đó, để lúc nào cũng có thể dễ dàng ứng phó, nếu không dù có xin trời, xin đất, xin người, thì những ngoại lực đó cũng không thể giúp chúng ta, khi ấy bạn lại oán trời trách người thì có ích gì?
Kinh Phật dạy rằng: “Sức mạnh đến từ năm thứ: Một là lòng tin, hai là tinh tấn, ba là chính niệm, bốn là định lực, năm là trí tuệ”.
“Lòng tin” là sức mạnh, đỉnh núi dù có cao bao nhiêu đi nữa nếu bạn có lòng tin, giữa đường gặp bao trở ngại đều không thể đánh bại bạn, bạn vẫn có thể trèo lên đỉnh núi, vì có lòng tin là có sức mạnh.
“Tinh tấn” là cần cù, không mượn cớ trì hoãn, không lười biếng trễ nải, một lòng phấn đấu, thì sẽ sản sinh ra sức mạnh tinh tấn, cũng giống như dòng điện dồi dào, có thể tự chịu trọng tải cho mình.
“Chính niệm” là tư tưởng chính đáng, tư duy chính đáng, kiến giải chính đáng. “Tà không thể thắng chính”, bởi vậy hỗn loạn, tản mạn, phức tạp, đều không thắng được chính niệm.
“Định lực” chính là khẳng định bản thân. Có định lực thì dù đứng trước tiền tài, sắc đẹp, bạn cũng không chút mảy may dao động, giống như mặt hồ tĩnh lặng, trong xanh nhìn thấy được tận đáy. Khi bạn có định lực, còn lo không nhìn rõ sự đúng sai, được mất của thế gian ư?
“Trí tuệ” là thứ đặc biệt quan trọng đối với con người. Có người làm vất vả cả một năm nhưng gặt hái lại chẳng được bao nhiêu, có “kẻ trí chỉ nói một lời” lại giàu có vô cùng. Cho nên phải khai mở trí tuệ của bản thân, để trí tuệ xử lý tình cảm của chúng ta, để trí tuệ dẫn dắt tư tưởng của chúng ta, để trí tuệ chỉ bảo công việc của chúng ta.
Trong một cuộc chiến tranh, sức chiến đấu của bên nào cao hơn thì bên đó thắng; cũng như trong một cuộc tình tay ba, ai có sức hấp dẫn hơn thì người đó thắng; trên thương trường ai có tài lực hùng hậu thì người đó có nhiều cơ hội kinh doanh; trong quan hệ nhân sinh cũng vậy, ai có nguồn tâm linh nhiều năng lượng, có trí tuệ cao thì đó là người chiến thắng trong cuộc đời.
Lòng tin, tinh tấn, chính niệm, định lực, trí tuệ chính là sức mạnh của chúng ta.