Trong một đất nước, có người làm gian thần, gian thần chính là những kẻ xấu! Trong một đoàn thể, có người ăn cây táo rào cây sung, không quan tâm đến lập trường, lợi ích của cơ quan đoàn thể, như vậy cũng là kẻ xấu!
Bất kỳ nơi nào, bất kỳ đoàn thể nào, đều có những kẻ xấu. Những kẻ xấu này, ý kiến họ nói ra đã có sự tính toán trước khiến cho người khác không biết họ định làm gì. Bọn họ mưu mô, nói những lời châm chọc, gây ly gián, nhiễu loạn tập thể cơ quan, khiến mọi người không thể chung sống hòa bình, không thể sống yên ổn. Đấy đều là những điều kẻ xấu muốn tạo nên.
Ví dụ như kẻ xấu A nói: “Tôi có một bí mật muốn nói cho bạn biết, sếp của chúng ta đang muốn cắt giảm những người ngoại tỉnh như bạn, bạn không được bảo là tôi nói cho bạn biết đâu nhé”. Người kia nghe xong, từ đó rất thù ghét sếp mình, thân tâm bất an, cố tình chống đối với công ty. Khi bạn hỏi xem tin tức của người kia từ đâu mà ra thì anh ta lại nói rằng anh ta không thể bán đứng bạn mình.
Kẻ xấu B nói: “Thầy giáo gần đây rất chú ý đến việc bạn đạo văn của người khác, nói bản thân bạn không tự cố gắng, lại trừ điểm hạnh kiểm của bạn, bạn không được để thầy biết là tôi nói với bạn những chuyện này nhé”. Người nghe giúp B giữ bí mật, nhưng trong lòng oán hận thầy giáo, cho rằng thầy không công bằng, không thân thiện, cho nên tìm mọi cách để hạ uy tín thầy, tình thầy trò cứ thế bị kẻ xấu kia một tay thao túng.
Kẻ xấu C nói: “Sếp của chúng ta nói với người khác rằng anh chẳng cống hiến gì cho cơ quan đoàn thể cả, lần này đi du lịch nước ngoài, ông ta chắc chắn sẽ không cho anh đi. Anh đừng nói là tôi nói cho anh nhé, tôi chỉ cho anh biết thông tin thôi, để anh biết đường mà đối phó”. Người này vừa nghe chưa hỏi ra ngô ra khoai, đã cho rằng sếp mình ích kỷ tư lợi, phớt lờ sự cống hiến vất vả của mình, trong lòng thầm thề rằng, mọi người cứ đợi đấy để rồi xem. Đây là thành quả mà kẻ xấu đã đạo diễn nên.
Trên thế gian này, những kẻ xấu tồn tại ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có mặt. Đáng tiếc, nhược điểm của con người là thường bị những kẻ xấu lợi dụng. Bảo vệ kẻ xấu là nhẫn tâm để cho các bậc trưởng bối, đoàn thể bị hại. Vì vậy, chúng ta không nên vội tin theo những lời gièm pha của kẻ xấu, không nên nhẹ dạ nghe theo những điều kẻ xấu xui khiến.
Có câu: “Thị phi dừng ở bậc trí”, gặp việc gì bạn cũng nên dùng kinh nghiệm của mình để phán đoán, xử lý vấn đề, hoặc bạn nên trao đổi ngọn nguồn của vấn đề, nói rõ ràng với cấp trên của mình, thậm chí còn cần phải tố giác kẻ xấu, làm cho kẻ xấu không thể ẩn náu. Như vậy lãnh đạo, đoàn thể, bạn của bạn sẽ không bị kẻ xấu thao túng, mọi người đều được bình an vô sự. Hy vọng mọi người đều có dũng khí, đạo đức để tố giác kẻ xấu. A Di Đà Phật!