Đời người là một cuộc chạy Marathon không có điểm dừng. Từ lúc học mẫu giáo, tiểu học, con người ta đã bắt đầu thi đấu; hay chế độ thi cử cũng chính là một cuộc đua.
Con gái, khi nhìn thấy ai xinh đẹp, đều ngầm so sánh, đó cũng là một cuộc đua. Ai cao hơn, dáng mảnh mai hơn cũng là một cuộc đua. Bố mẹ ai làm quan to nhất, nhà ai rộng nhất cũng là một cuộc đua. Cuộc đua trên thương trường, cuộc đua sản xuất các sản phẩm trong công nghiệp, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, v.v. Có thể nói, các ngành nghề, vì chạy đua nên dốc toàn bộ sức lực để cạnh tranh.
Cuộc thi hoa hậu, cuộc thi quý ông, hát cũng cần phải thi, mỹ thuật lại càng phải thi. Cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước, thế vận hội Olympic, cuộc đua về thể lực, các cuộc thi đấu trên thế giới, không đâu là không có, không ai là không tham gia. Thuyết Tiến hóa của Darwin có nói: “Mọi vật cạnh tranh với nhau và thiên nhiên lựa chọn, kẻ thích hợp được với điều kiện tự nhiên sẽ sinh tồn”. Điều này nói rõ nguyên lý của việc cạnh tranh.
Muôn kiểu chạy đua, đều không quan trọng bằng cạnh tranh với chính mình! Thắng được người khác, không được coi là thắng lợi thật sự, thắng được nước khác cũng không hẳn là lớn mạnh. Cạnh tranh là phải chiến thắng được chính mình, người cạnh tranh với chính mình mà có thể giành chiến thắng mới gọi là người thắng thực sự.
Làm thế nào để cạnh tranh với chính mình? Ông Lương Khải Siêu nói rằng: “Tôi của ngày hôm nay, không tiếc tuyên chuyến với tôi của ngày hôm qua!” Đạo đức, học vấn, năng lực của con người phải không ngừng “đổi mới, ngày ngày đổi mới, lại đổi mới”; không ngừng sáng tạo, không ngừng tiến bộ, không ngừng cống hiến cho nhân loại, đó mới chính là người chiến thắng.
Con người ai cũng có lòng tham, nếu giảm bớt được lòng tham, không những bạn có thể chiến thắng người khác mà cũng chính là chiến thắng bản thân mình. Giận dữ, đố kỵ, kiêu mạn, cố chấp, đều là nhược điểm của mình, nếu loại bỏ được các thói quen xấu này, bạn không những có thể chiến thắng người khác mà còn có thể chiến thắng chính mình.
Từ bi, hỷ xả, lạc quan, cầu tiến, tinh tấn, biết hổ thẹn, biết phản tỉnh bản thân, biết vì việc chung, vô tư, chính nghĩa. Mười bài tập này tổng là 100 điểm, nếu tính bình quân bạn có đủ tiêu chuẩn không? Mỗi bài tập bạn tự chấm cho mình bao nhiêu điểm? Hoặc bạn có thể để người khác tính điểm cho bạn, liệu bạn có thể đủ điểm không? Bạn có thể chiến thắng bản thân không?
Trong lịch sử, Đức Phật và những vị thánh của các tôn giáo khác đều chiến thắng bản thân mình; các bậc thánh hiền hào kiệt trong lịch sử cũng đều chiến thắng bản thân mình. “Chiến thắng chính mình” là chiến thắng những dục vọng cá nhân, cố chấp, ngu muội, vô minh. Nếu bạn có thể biến tư thành công, biến chấp thành xả, biến ngu thành trí, biến vô minh phiền não thành Bồ đề chính giác, bạn chính là người chiến thắng bản thân mình rồi.
Các bạn đọc thân mến, chúng ta hãy hoan hô, hãy chúc mừng vì các bạn có thể chiến thắng bản thân mình.