Không nói dối là một trong năm giới của Phật giáo. Có lời nói dối thiện ý, có lời nói dối để bảo vệ bản thân mình, cũng có lời nói dối ác ý. Ví dụ như, dù biết rõ bệnh của đối phương không thể chữa khỏi, nhưng bác sĩ vẫn động viên anh ta rằng: “Chỉ cần anh có lòng tin, bệnh sẽ đỡ dần!”, đây là lời nói dối có thiện ý; mình chưa ăn cơm nhưng nói với mọi người là đã ăn rồi, để tránh làm phiền người khác, đây cũng là lời nói dối có thiện ý. Thường dùng những lời giả dối để bảo vệ lợi ích của mình, là lời nói dối vì mục đích cá nhân. Biết rõ sẽ làm tổn hại lợi ích của người khác, nhưng vẫn rắp tâm nói dối để người ta tin theo lời mình mà chịu tổn thất, đây là lời nói dối ác ý.
Trước đây, kẻ làm thuốc giả, bán hàng giả, ít nhiều còn có một chút lương tri. Ngày nay, có một số tổ chức tôn giáo đọa lạc, thường tuyên truyền về những thứ linh dị như áng mây, cam lộ. Đây không chỉ là những điều Phật và Bồ tát không chấp nhận, mà còn là những hành vi xằng bậy để bản thân lừa gạt người đời kiếm lợi. Đặc biệt, một số kẻ tự xưng là Phật sống, Vô thượng sư, thường tự khoe khoang mình có thần thông, làm được những điều linh dị, nói mình ngộ đạo, để chiếm lòng tin của người khác, đây là những lời nói dối nghiêm trọng, là tội không đáng được ân xá, miễn giảm án cũng giống như phạm án tù chung thân.
Vì không nói chân lý, không nói sự thật, mượn việc quần chúng tin vào tôn giáo, lợi dụng nhược điểm này để lừa gạt; hay giống như hiện nay, trên thị trường có bày bán các loại nước chưa qua xử lý, các vật dụng hoặc thức ăn có hợp chất, không những gây tổn thất về tiền bạc, mà còn đe dọa đến mạng sống của người dân, thì tội thật không thể tha thứ.
Nghệ sĩ Trâu Mỹ Nghi mắc bệnh ung thư, bệnh viện Tam Quân chẩn đoán bệnh của cô ấy đã bước vào giai đoạn cuối. Sau khi tin tức bị rò rỉ, trong một ngày, mấy chục cuộc điện thoại gọi cho cô ấy chào hàng các loại thuốc, cô ấy không chấp nhận, bọn họ còn nói ra những lời thô lỗ. Có thể thấy, những lời tuyên truyền giả dối, việc giả dối, thuốc giả đáng sợ biết bao.
Trước đây, người ta nói kẻ xấu rất đáng sợ, nhưng kẻ xấu có lúc cũng giữ nghĩa khí, hơn nữa họ thể hiện rõ là người xấu, dễ dàng đề phòng. Còn nói xằng bậy, nói dối lại khiến chúng ta mù mờ không thể nhận ra, điều này còn đáng sợ hơn kẻ xấu. Trong xã hội hiện nay, nếu mọi người nói lời giả dối, tâm cũng giả dối, giả tình giả nghĩa, sẽ tạo thành một phong thái giả dối cho toàn xã hội. Nhưng lời giả dối chỉ có thể che đậy được nhất thời, chắc chắn không vượt qua nổi thử thách của thời gian. Bạn xem những kẻ bán thuốc giả, hàng giả, tạo ra những thứ linh dị giả có tồn tại được lâu dài không?
Hơn nữa, tín ngưỡng, thần thánh không thể giúp chúng ta quản lý tiền bạc, cổ phiếu, cũng không thể chăm sóc sức khỏe cho chúng ta, càng không thể cho chúng ta tiên đơn diệu dược. Thay vào đó, tôn giáo chỉ cho chúng ta chân lý, cho dù là Phật và Bồ tát cũng sẽ nói với chúng ta rằng: Mọi việc có nhân trước rồi có quả sau, tạo ra nhân gì thì tương lai chắc chắn sẽ nhận quả báo đó. Còn việc cố ý tạo ra những điều huyễn hoặc, dùng những lời nói dối để lừa gạt người khác chỉ là nhất thời, không thể lâu dài. Cho nên, hiện nay xã hội cần khích lệ việc phát khởi chân tâm, hy vọng mọi người cùng lấy chân tâm để đối trị lại lời nói giả dối.