Khi chúng ta có một ý tưởng muốn thực hiện thì liền xuất hiện hai luồng suy nghĩ một là “có thể” và hai là “không thể”.
Gặp người không kiên định và thiếu quyết tâm thì những việc “có thể” đều sẽ biến thành “không thể”. Gặp người trí tuệ, quyết đoán và có tầm nhìn xa trông rộng thì tất cả những việc “không thể” cũng sẽ thành “có thể”.
Trong cuộc sống, đem những việc có thể thực hiện giao cho người quan niệm việc đó là “không thể” thì ắt hẳn không thể thành công. Ngược lại, đem một số việc tưởng chừng không thể giao cho người có quyết tâm cao, họ nhất định sẽ tìm cách hoàn thành nó cho bằng được.
Trước đây, con người ước muốn được như chim, tự do bay lượn trên bầu trời, sau khi phát minh ra máy bay, chẳng phải con người đã được bay lên trời rồi sao? Con người từng ước muốn được giống như cá, thong dong bơi lội dưới biển sâu, sau khi phát minh được tàu ngầm, chẳng phải con người đã được dạo chơi dưới biển rồi sao? Nhiều tài nguyên khoáng sản nằm sâu dưới lòng đất hàng nghìn mét, chẳng phải cũng đã có người khai thác đấy ư? Hay như núi cao hơn vạn thước, chẳng phải cũng có người đã chinh phục được ư? Thậm chí, con người còn đã đặt chân lên mặt trăng, vậy còn phải lo gì chuyện bí mật vũ trụ không được con người khám phá chứ?
Có không ít bệnh nhân mắc bệnh ung thư, dù bác sĩ thông báo bệnh tình vô phương cứu chữa, nhưng nhờ tinh thần vui vẻ lạc quan cùng nghị lực và khao khát sống, họ đã chiến đấu và chiến thắng được căn bệnh quái ác này. Nhà văn Cao Hành Kiện1, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2000, từng được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, nhưng thay vì lo lắng, buồn khổ, ông đã dành nhiều năm du sơn ngoạn thủy, giữ tinh thần thoải mái, nhờ vậy mà ông đã viết ra những tác phẩm lớn được mọi người đón nhận. Hay như doanh nhân Trầm Khánh Kinh2, khi cuộc sống lâm vào cảnh khốn khó cùng cực, chịu bao đói rét giày vò, ông vẫn một lòng kiên trì, tiếp tục nỗ lực, cuối cùng chẳng phải nhờ đó mà thành công hay sao?
1 Cao Hành Kiện: Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1940, là nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình người Trung Quốc đầu tiên và là công dân Pháp thứ 13 được trao giải Nobel Văn học trong suốt 100 năm qua.
2 Trầm Khánh Kinh: Sinh năm 1947, là doanh nhân nổi tiếng, được biết đến là một trong bốn vua chứng khoán Đài Loan thập niên 80 của thế kỷ XX.
Cuối thời Tần, Lưu Bang1 chỉ giữ chức Đình trưởng nhỏ nhoi, nhưng sau này không phải ông đã trở thành hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Hán đó sao? Cuối triều Nguyên, Minh Thái Tổ2 vốn là Sa di ở chùa Hoàng Giác, sau này không phải cũng đã trở thành hoàng đế khai quốc của triều Minh đó sao?
1 Lưu Bang (256 TCN - 195 TCN): Hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, còn gọi là Hán Cao Tổ.
2 Minh Thái Tổ (1328 - 1398): Tên thật là Chu Nguyên Chương. Ông là vị hoàng đế khai quốc của hoàng triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 1368 đến năm 1398.
Kinh Phật có câu chuyện rằng: Ngày xưa, có nhà vua nọ, trên đường đi săn về ngài gặp được một cô gái đang đi xin ăn, rung động trước nàng, nhà vua liền đưa nàng về cung rồi phong làm hoàng hậu. Như vậy, cô gái ăn mày đó chẳng phải một bước đổi đời hay sao? Hay chuyện anh chàng bán dầu, vô tình bắt được quả cầu kén rể của tiểu thư nhà dòng dõi, như vậy chẳng phải là bỗng chốc trở nên giàu có ư? Cho nên, trên thế gian không có việc gì là không thể, khi mưa gió hội tụ, khi nhân duyên chín muồi, thì mọi việc đều có thể xảy ra.
Cây cối vốn cần đất trồng mới có thể sinh trưởng, tuy nhiên rau thủy canh ngày nay chỉ dùng nước cũng có thể phát triển xanh tốt. Ngày nay, con người còn có thể biến biển cả thành nương dâu và biến nương dâu thành biển cả, thì trên đời này có gì không thể đâu? Trong phòng nghiên cứu của các nhà khoa học thì không có gì là không thể. Trong cuộc đời của nhà thám hiểm, không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành.
Nhà văn J. K. Rowling1 trước khi vào nghề vốn là người có hoàn cảnh khó khăn phải sống nhờ trợ cấp xã hội, nhưng từ sau khi bộ truyện Harry Potter được xuất bản, bà đã trở thành tỷ phú. John Milton2 bị mù từ nhỏ, nhưng cuối cùng ông đã trở thành nhà thơ vĩ đại sau những nỗ lực không ngừng của bản thân, v.v.
1 Joanne Kathleen Rowling: Sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965, bút danh là J. K. Rowling, sống tại thủ đô Edinburgh, Scotland. Là tiểu thuyết gia người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter.
2 John Milton (1608 - 1674): Là nhà thơ, soạn giả, nhà bình luận văn học người Anh.
Chỉ cần chúng ta có nghị lực, có tầm nhìn xa trông rộng, có lòng tin, có trí tuệ thì không có việc gì là không thể. Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!