Hiện nay, trong xã hội có không ít người mỗi ngày đều lướt bản tin tuyển dụng trên báo nhằm săn việc mới cho bản thân. Lại có người hàng ngày phải trông vào công ty môi giới bất động sản hoặc tờ rơi quảng cáo để tìm mua một căn nhà hoặc khu đất phù hợp với mình.
Người độc thân nhờ bạn bè người thân giới thiệu đối tượng, hy vọng sẽ chọn được người ưng ý. Các bà nội trợ thì đến cửa hàng bách hóa để chọn món đồ mình cần. Nói tóm lại, tùy theo sở thích, mỗi một người đều có những lựa chọn của riêng mình từ công việc, bạn bè, bạn đời, cho tới quần áo, v.v.
Có điều, thứ mình yêu thích chưa hẳn đã là thứ tốt nhất. Có câu: “Lòng người khác nhau, sự yêu thích cũng khác nhau”, bạn thích thời trang, tôi thì thích ẩm thực; bạn thích ở một chỗ, còn tôi lại thích du ngoạn. Mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi nhu cầu. Bên cạnh đó lại có người nghĩ tới một sự lựa chọn quan trọng hơn, đó là “Tuyển Phật trường”. Tuyển Phật trường chính là lựa chọn về tín ngưỡng. Có người chọn tin vào Chúa Trời, có người chọn tin vào Chúa Giêsu, có người chọn tin vào Mã Tổ, rồi lại có người chọn tin vào Thành hoàng Thổ địa và đương nhiên cũng có rất nhiều người chọn tin vào Phật.
Tin Phật cũng có nhiều loại hình, có người “tin Phật không tin Pháp”, có người “tin Phật không tin Tăng”, có người “tin Phật không tin người”. Tương tự như vậy, có người “tin người không tin Phật”, có người “tin Pháp không tin Phật”, có người “tin Tăng không tin Phật”.
Có thể nói, tất cả những gì tốt đẹp nhất của Phật giáo đều được bao hàm đầy đủ trong “Tuyển Phật trường”! Ở đây, bạn có thể chọn từ bi, bạn có thể chọn trí tuệ, bạn có thể chọn nhẫn nại, bạn có thể chọn kết duyên, bạn có thể chọn trì giới. Trong “Tuyển Phật trường” có tất cả kho báu rực rỡ đủ loại, bạn muốn chọn thế nào? Trong tôn giáo, điều gì cũng đều có thể chọn, nhưng tuyệt đối không được chọn tà đạo. Trong Phật giáo, điều gì cũng đều có thể chọn, nhưng tuyệt đối không được chọn tà kiến. Thà rằng là mình mê mờ không biết gì chứ đừng bao giờ đi vào đường tà, đây là điều rất quan trọng.
Thật ra, lựa chọn tin Đức Phật, Chúa Giêsu, Chúa Trời, hoặc Mã Tổ, Thổ địa cũng đều là chọn tin chính mình. Tâm của bạn thích điều gì đương nhiên bạn sẽ chọn điều đó. Trong tâm bạn có ma thì bạn sẽ chọn ma. Trong tâm bạn có quỷ thì bạn sẽ chọn quỷ. Có câu “người cùng người cũng được, ma cùng ma cũng tốt”, tâm tính gần với điều gì thì sẽ cảm thấy điều đó phù hợp với sở thích của bản thân.
Cho nên, muốn lựa chọn đúng đắn thì chúng ta hãy đem bốn pháp nương tựa1 trong Phật giáo xem thành bốn sự lựa chọn: Một là chọn pháp không chọn người, hai là chọn ý nghĩa không chọn từ ngữ, ba là chọn liễu nghĩa chứ không chọn không liễu nghĩa, và bốn là chọn trí tuệ Bát nhã chứ không chọn tri thức thế gian.
1 Tức tứ y cứ: Y pháp bất y nhân; Y nghĩa bất y ngữ; Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa; Y trí bất y thức.
Bạn muốn đem cuộc sống của chính mình đặt ở vị trí nào, điều đó còn tùy thuộc xem bạn lựa chọn ra sao. “Tuyển Phật trường” xem ra là một sự lựa chọn rất có giá trị.