• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 54
  • Sau

30Thần tượng

Bạn có tôn sùng thần tượng nào không? Thần tượng chia thành thần tượng về mặt hình thức và thần tượng về mặt tư tưởng. Có thể nói, mỗi người chúng ta đều sẽ có một thần tượng nào đó để kính ngưỡng. Người không tôn sùng thần tượng, không có cho mình một thần tượng về mặt hình thức hay tinh thần, vậy thì niềm tin và lý tưởng cuộc sống biết lấy gì làm nền tảng?

Đức Giêsu trên Thập giá của Ki tô giáo là thần tượng. Đức Bà Mary của Thiên Chúa giáo là thần tượng. Trong Phật giáo có Đức Bồ tát Quán Âm, Bồ tát Địa Tạng cũng là những thần tượng. Hay đến Mã Tổ1, Thành hoàng2, Thổ địa, Quan Công trong tín ngưỡng dân gian của người Trung Quốc cũng đều được xem là thần tượng.

1 Vị thần trung tâm trong tín ngưỡng thờ thần Biển của vùng Đông Nam Trung Quốc, còn gọi là Thiên thượng thánh mẫu.

2 Vị thần cai quản che chở thành trì trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc.

Tại phòng thờ đặt bài vị gia tiên, giữa phòng khách treo một bức hình cha mẹ, bất kể là dùng chất liệu giấy, gỗ cho đến vàng, bạc, đồng, thiếc để làm ra ảnh tượng các vị ấy, thì đó đều là thần tượng của bạn. Khi lập bức tượng lên rồi, bạn cúi mình hành lễ, dâng hương, cúng hoa cho các vị ấy, bạn cũng sẽ chẳng có suy nghĩ bạn đang hành lễ trước một bức tranh, một bức tượng gỗ, một bức tượng đồng. Mà tâm ý bạn chỉ biết là mình đang cúi mình trước đối tượng bạn sùng bái về mặt tinh thần mà thôi. Chính sự sùng kính này sẽ giúp bạn biết học hỏi theo những đức hạnh đáng quý nơi họ, nhớ mãi ơn đức của họ và cảm ứng tinh thần với họ, v.v. Đây chính là tôn sùng thần tượng về mặt hình thức.

Nếu như đặt ra câu hỏi rằng, bạn sùng bái người như thế nào? Bạn tôn thờ đạo lý gì? Bạn trả lời: “Tôi sùng bái Chu Công1”, “Tôi hâm mộ Đỗ Phủ”; “Tôi kính trọng Tôn Trung Sơn”. Vậy thì những vị này chính là thần tượng trong lòng bạn.

1 Tức Chu Công Đán, công thần khai quốc của nhà Chu.

Bạn tôn thờ đạo lý gì? Bạn trả lời “Tôi tôn thờ từ bi, đạo đức, chính nghĩa, và công lý”. Vậy thì những đạo lý đó chính là lý tưởng sống của đời bạn.

Sùng bái và tôn thờ thần tượng là tốt hay không? Xin thưa là rất tốt! Cuộc sống không kính ngưỡng tôn thờ thần tượng, thực sự là điều hết sức đáng sợ. Tín đồ đạo Thiên Chúa đều nói họ không sùng bái thần tượng, nhưng bạn thử đem ảnh cha mẹ họ ra xé rồi ném vụn ảnh xuống đất trước mặt họ, xem họ có để yên cho bạn không? Có thể thấy bức ảnh đó đã không còn là bức ảnh thông thường nữa, mà là hình tượng cha mẹ trong lòng họ, đây chính là thần tượng về mặt tinh thần.

Chúng ta phải xây dựng thần tượng về mặt tinh thần, luôn coi đó như một tấm gương sáng để có thể noi theo, học hỏi mỗi ngày và thể hiện lòng tôn kính vô bờ. Xưa nay, những bậc hiền thánh chỉ cần có đức hạnh, tài trí và cống hiến cho nhân loại đều có thể trở thành thần tượng của chúng ta. Thậm chí, cha mẹ chẳng phải cũng đều là thần tượng trong lòng chúng ta từ thuở thơ ấu hay sao?