“Việc tốt không qua khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa vạn dặm”! Người xưa thì “giấu ác khoe thiện”, nhưng đến ngày nay thì lại “giấu thiện khoe ác” và dường nó đã trở thành một loại bệnh chung của cả xã hội bây giờ. Nhưng mà gần đây, trong xã hội đã xuất hiện rất nhiều sự việc tốt đẹp rất kỳ diệu, rất đáng được mọi người tuyên truyền rộng rãi.
Khoảng nửa năm trước, ông Dương Phú Nghĩa bị xuất huyết não nhưng vì không kịp cấp cứu nên bác sĩ chẩn đoán sau này ông sẽ thành người thực vật. Nhưng hôm trước, điều kỳ diệu đã xảy ra, ông Dương Phú Nghĩa bỗng bất ngờ tỉnh lại. Theo lời của tình nguyện viên chăm sóc cho ông bên Hội từ thiện Sáng Thế1 thì tuy rằng hiện tại ông mới chỉ có thể biểu đạt cảm xúc bằng cách mỉm cười hoặc nắm tay, nhưng hy vọng ông sẽ dần dần khôi phục lại khả năng nói chuyện.
1 Tức tổ chức phúc lợi xã hội có tên tiếng Anh là Genesis Social Welfare Foundation, viết tắt là GSWF, gọi tắt là Sáng Thế, do ông Tào Khánh thành lập chuyên chăm sóc cho những người bị bệnh và phải sống thực vật.
Không phải chỉ có một trường hợp kỳ diệu như ông Dương Phú Nghĩa kể trên, tôi còn nghe có câu chuyện của cô Bull sống tại tiểu bang New Mexico thuộc vùng Tây Nam Hoa Kỳ, mười sáu năm trước, sau khi sinh người con thứ tư, không may cô cũng trở thành người thực vật, thế nhưng vào đêm trước Giáng sinh năm 1999, cô cũng bỗng nhiên tỉnh lại, thật là kỳ diệu! Việc này không chỉ khiến cho con cái cô mừng đến phát khóc, mà cũng đã thắp lên hy vọng cho những gia đình có người thân cũng là người thực vật như vậy.
Trận động đất lớn xảy ra vào ngày 21 tháng 91 đã làm chùa Bạch Hào tại huyện Nam Đầu thuộc Đài Trung sụp đổ, ngôi chùa này là nơi nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ. Sau đó, để quyên góp kinh phí xây dựng lại ngôi chùa, một số người đã đứng ra phát động phong trào bán hàng từ thiện gây quỹ và việc làm này đã được rất nhiều tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.
1 Trận động đất xảy ra vào ngày 21 tháng 9 năm 1999 với cường độ mạnh 6,8 độ Richter được coi là trận động đất lịch sử của Đài Loan, sau đó chính phủ nước này đã chọn ngày 21 tháng 9 hàng năm làm “Ngày phòng chống thiên tai quốc gia”.
Ngày 22 tháng 1 năm 2000, Pháp sư Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn, đã tổ chức lễ cưới tập thể theo nghi thức Phật giáo tại dinh thự Sĩ Lâm cho sáu mươi tư cặp đôi, nghi lễ đặc biệt khác thường này đã làm mọi người trong xã hội cảm thấy vô cùng mới lạ, từ đó mà có cái nhìn mới hơn về Phật giáo.
Thiền sư Duy Giác chùa Trung Đài ở Đài Trung đã tổ chức buổi lễ thắp nến cầu phúc với mười nghìn người tham gia, ông Vương Kim Bình Viện trưởng của Viện Lập Pháp đảm nhiệm vai trò điều phối buổi lễ, gây chấn động cả nước.
Sau khi Đức Karmapa1 thứ mười bảy là ngài Ogyen Trinley Dorje2 rời khỏi Tây Tạng, nhờ vào sự tu trì nghiêm mật và lòng từ bi nên ngài đã được chính phủ Ấn Độ bảo hộ.
1 Karmapa có nghĩa là “bậc thực hành Phật hạnh” hay “hiện thân tất thảy Phật hạnh”.
2 Ngài là bậc Thượng sư đầu tiên và duy nhất được ấn chứng bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Trung Quốc. Tháng 12 năm 1999, ngài bí mật rời Tsurphu và tới Dharamsala, Ấn Độ. Ngài dành phần lớn thời gian hoàn thành những nghiên cứu về triết học Phật giáo, thụ nhận những trao truyền và giáo pháp của dòng truyền thừa Kagyu, và triển khai nhiều dự án lợi tha. Hàng ngàn người Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Châu Á, và người phương Tây hàng năm đều tới đỉnh lễ, thỉnh cầu giáo pháp từ ngài.
Tại nước Mỹ, có Hồ Vũ Phàm một học sinh gốc Hoa, đã chế tạo thành công ba vệ tinh nhân tạo nhỏ nhất thế giới, dự kiến sau này sẽ đưa các vệ tinh nhân tạo đó vào các lĩnh vực mới, mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Vào tháng 6 năm ngoái1, hai con cá voi hoa tiêu vì lý do nào đó bị mắc cạn trên một bãi biển ở Mỹ, chúng đã được các nhà khoa học tại trung tâm Mystic Aquarium chăm sóc cẩn thận, đợi chúng hồi phục rồi lại tổ chức đưa chúng trở lại Đại Tây Dương. Hành động chăm sóc động vật gặp nạn và tôn trọng sự sống kiểu này của nhiều người Mỹ rất được thế giới đồng tình và khen ngợi.
1 Đại sư Tinh Vân viết bài này ngày 2 tháng 4 năm 2000.
Mỗi một điều kỳ diệu sẽ khiến cảm xúc thăng hoa, khiến lòng người phấn chấn và những điều kỳ diệu này sẽ được lan truyền khắp nơi trên thế giới, từ đó trong xã hội của chúng ta đâu đâu cũng có người thiện lương và việc tốt đẹp.
Mong rằng sau này, những câu chuyện kỳ diệu, ấm áp như thế sẽ trở thành tiêu điểm truyền tải của các báo đài để mang lại bầu không khí an lành tươi đẹp cho xã hội, giúp cho xã hội của chúng ta sẽ càng có nhiều những câu chuyện tốt đẹp được lưu truyền mãi mãi về sau.