36Giả dối thật đáng sợ
Ngày nay, nói dối dường như rất phổ biến trong xã hội. Ví như để có thêm nhiều phiếu bầu cho mình phải nói dối; để ngụy tạo chứng cứ phải nói dối; lấy việc công để làm việc riêng, mưu cầu lợi ích cho bản thân, làm giả làm nhái hàng hóa, lừa gạt chiếm giữ tài sản bất hợp pháp, v.v. tất cả đều phải dùng lời nói dối để che đậy. Toàn xã hội dường như biến thành một thể “giả dối”, lấy giả làm thật. Con người “giả dối” là tự cho rằng một tay có thể che trời, đến nơi đâu cũng nói lời dối trá, sống giả dối, làm việc xảo trá. Những việc làm giả dối đó nhìn bề ngoài dù có giống y như là thật, nhưng cũng chỉ có thể che giấu được một thời gian nào đó mà không thể nào che đậy được mãi mãi, và những trò gian trá ấy rồi sẽ bị ánh sáng của thời gian vạch trần.
Có người châm biếm: “Thế gian vốn là bốn đại đều không, năm uẩn chẳng có, hết thảy đều là ‘giả dối’, hà tất phải tin vào sự thật?”. Tuy nói thế không sai, nhưng lẽ nào đã ở trong mộng lại còn muốn nằm mộng, đã ở trong cõi giả lại còn làm những điều giả dối, thế thì chân tâm bản tính của chúng ta ở nơi nào? Ý nghĩa sinh mệnh của chúng ta ở tại đâu?
Lời nói dối gọi là vọng ngữ, người giả dối gọi là người sống không thật, thế giới đầy rẫy những người giả dối, và khắp nơi nơi đầy rẫy những lời nói dối. Ngày xưa thì nữ cải trang thành nam, ngày nay nam lại giả trang thành nữ, thật giả khó mà phân biệt. Giả dối đã làm khổ cho biết bao người dân chất phác, thế mà có người vẫn say sưa trong niềm vui thật giả.
Thật ra, chân thật và giả dối đều cùng tồn tại trong một tâm hồn, từ trước đến nay đều như thế. Có giai thoại rằng một doanh nhân nọ muốn nhà văn Mark Twain đoán xem đôi mắt của ông ta, con mắt nào là mắt thật, mắt nào là mắt giả; Mark Twain liền nói con mắt bên trái là giả, doanh nhân kia vô cùng kinh ngạc, Mark Twain giải thích: “Bởi vì trong con mắt phải của ông, không phát ra lòng từ bi và thiện ý, còn con mắt bên trái có thể xem thấy một chút chân tình”. Những lời châm biếm đả kích thói đời thật giả đến cùng cực đương nhiên đáng được mọi người khen ngợi thế nhưng câu nói chân thật của Mark Twain này lại càng đáng để suy ngẫm hơn.
Xã hội ngày nay, căn bệnh dối lừa đang lây lan với tốc độ chóng mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng hơn hết là các vấn đề như lừa trên giấu dưới, giả danh lừa đảo, làm giả giấy tờ, đổi trắng thay đen. Bao nhiêu người đã bị tình ý giả dối lừa gạt, bao nhiêu người bị lời nói điêu toa che mờ lý trí. Chúng ta đang sống trong thế giới của sự giả dối, há có thể không lo sợ sao?
Muốn giải quyết vấn nạn này chỉ mong các bộ trưởng bộ giáo dục có luật yêu cầu thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đều phải nói lời chân thật, cũng hy vọng bộ thông tin truyền thông có chế tài yêu cầu tin tức đăng lên phải đúng sự thật, nếu như có điều gì giả dối, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đặc biệt là trong gia đình, cha mẹ càng phải nói thật với con cái, nếu cha mẹ còn không nói thật, thì sao mà không có những đứa trẻ nói dối chứ?
Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người, trong ba mươi hai tướng tốt của Đức Phật có đức tướng là tướng lưỡi rộng dài, chính là bởi vì Đức Phật suốt ba mươi kiếp không nói một lời hay một câu giả dối nào mà có được thành tựu như thế. Cho nên, những lời Đức Phật nói ra đều là chân lý, đều là sự thật, không có sai lệch, không nói lừa dối. Đó chính là những ngôn từ đẹp đẽ, chân thật và quý giá biết bao!
Hy vọng từ nay trở về sau, tất cả mọi người đều có thể bảo nhau thực hành nói lời chân thật, làm việc đúng đắn, giữ tâm chân thành. Như thế thì xã hội mới không còn giả dối, mới có thể hy vọng một tương lai thật sự tươi đẹp hơn.