Theo Kinh thánh, đây là câu chuyện về kẻ phạm tội giết người đầu tiên của nhân loại. Giống như Thượng Đế tìm kiếm Adam và Eve trong vườn Địa Đàng khi họ phạm tội, Người cũng tìm kiếm Cain sau khi Abel chết. Và giống như Adam và Eve chối tội rằng “Con rắn đã lừa tôi”, Cain cũng phủ nhận tội lỗi của mình. Dù tin vào sự phán xét của Chúa Trời nhưng con người lúc nào cũng cố chối bỏ tội lỗi mình.
Sau khi phạm tội, Adam và Eve bị đày xuống hạ giới. Một thời gian ngắn sau, Thượng Đế ban cho họ một người con. Đó chính là đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử loài người. Eve đặt tên con là Cain. Sau đó ít lâu, đứa bé thứ hai ra đời, tên là Abel.
Cain và Abel dần lớn lên và cũng ra đồng làm việc như cha mình. Cain chọn làm việc trên đồng, trồng trọt ngũ cốc và hoa quả; còn Abel thì trở thành người chăn cừu.
Khi Adam và Eve còn sống ở Vườn Địa Đàng, họ có thể trò chuyện cùng Thượng Đế cũng như lắng nghe tiếng Người đáp lại. Khi xuống trần gian, họ không còn được tự do trò chuyện cùng Thượng Đế như trước kia nữa. Vì vậy họ xếp những viên đá thành một đống cao để làm bệ thờ, đặt lên đó những lễ vật muốn dâng lên Thượng Đế, rồi đốt chúng. Trước bệ thờ, họ cầu xin Thượng Đế tha thứ cho tội lỗi cùng những điều sai trái họ đã làm đồng thời cầu xin Người ban phước lành cho họ.
Cain và Abel đến trước bàn thờ dâng lên lễ vật của mình. Cain dâng cho Người ngũ cốc và hoa quả mình trồng được. Còn Abel giết một con cừu rồi thiêu nó dâng lên Thượng Đế. Thượng Đế chỉ hài lòng với lễ vật của Abel vì Người biết tấm lòng của Cain không ngay thẳng khi đứng trước bàn thờ.
Khi thấy Thượng Đế không hài lòng về mình, thay vì hối lỗi và cầu xin Thượng Đế tha thứ, Cain lại tức giận với Người và sinh lòng ghen ghét em trai mình. Nhân lúc ở ngoài đồng, Cain đã tấn công và giết chết Abel. Thế là đứa trẻ đầu tiên của lịch sử loài người khi lớn lên lại trở thành kẻ giết em trai mình.
Chúa hỏi Cain:
- Em trai Abel của ngươi đâu, Cain?
Cain trả lời:
- Thưa Ngài, con không biết. Con đâu phải là người canh giữ em con.
Và Chúa phán:
- Hỡi Cain, ngươi đã làm điều gì? Trên mặt đất, máu của em ngươi kêu gào thấu đến tai ta. Ngươi có nhìn thấy đất nứt ra, giống như há miệng uống máu của em trai ngươi không? Ngày nào còn sống trên cõi đời này, ngươi sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của Thượng Đế vì đã giết em trai mình. Ngươi sẽ lang thang trên mặt đất mà không bao giờ tìm được chốn dung thân.