• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi 3
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 24
  • Sau

Ánh nắng nhỏ

Tình yêu thương và sự quan tâm luôn là món quà quý giá nhất.

Ngày xửa ngày xưa có một cô bé tên là Elsa. Bà của cô bé rất già, tóc bạc trắng và khuôn mặt thì đầy những nếp nhăn.

Gia đình Elsa sống trong một ngôi nhà lớn trên đỉnh đồi. Mỗi buổi sáng, mặt trời ló dạng sau khung cửa sổ phía Đông và mọi đồ vật trong nhà sáng bừng lên đẹp đẽ.

Bà của Elsa lại sống ở hướng Tây của ngôi nhà, nên ánh mặt trời sớm mai chẳng bao giờ lọt vào phòng bà được.

Một ngày nọ Elsa hỏi bố:

- Bố ơi sao phòng của bà không có ánh nắng mặt trời buổi sớm? Con nghĩ bà rất muốn có một ít nắng bố ạ.

- Phòng bà ở phía Tây thì làm sao thấy được mặt trời sớm mai hả con? - Bố Elsa đáp lại.

- Vậy mình quay ngược nhà lại đi bố!

- Nhà mình to thế làm sao mà quay được! - Người bố trả lời.

- Vậy làm thế nào để bà thấy được nắng mai hả bố? - Elsa lại hỏi.

- Con thử nghĩ xem, có thể con có cách mang nắng đến cho bà đấy. - Bố xoa đầu Elsa mỉm cười.

Thế là Elsa bắt đầu suy nghĩ, tìm cách đem ánh nắng buổi sớm đến cho bà nội. Một buổi sáng nọ, cô bé bước ra vườn và thấy đám cỏ cùng những bông hoa đang rung rinh trong gió, còn đàn chim thì nhảy nhót chuyền cành và hót véo von. Tất cả dường như đang reo lên: “Chúng tôi yêu quý mặt trời biết bao! Chúng tôi yêu ánh nắng lấp lánh và ấm áp biết bao!”.

Cô bé nghĩ: “Bà nội cũng cần ánh nắng như vậy. Mình phải mang nắng đến cho bà mới được”.

Lúc ấy, Elsa đang chơi ngoài vườn, cô bé cảm thấy ánh mặt trời ấm nóng đang rọi lên mái tóc vàng óng của mình. Và khi cô bé ngồi xuống thì ánh nắng nằm gọn trong lòng cô.

“Mình sẽ đựng nắng trong vạt váy rồi mang chúng tới phòng bà nội.” - Elsa nghĩ bụng và đứng dậy, chạy vụt vào trong nhà.

- Bà ơi, nhìn này! Cháu mang nắng mai tới cho bà này! - Elsa hét váng lên và xòe vạt váy ra. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có một tia nắng nào trong đó cả.

- Mặt trời đang ở trong mắt cháu đấy, cháu yêu của bà. Và nó còn chiếu trên mái tóc vàng óng của cháu nữa. Có cháu ở đây, bà chẳng cần mặt trời nào nữa cả. - Bà của Elsa âu yếm nói.

Elsa không thể hiểu làm sao mặt trời lại có thể hiện diện trong mắt của mình được. Dù vậy, cô bé vẫn rất hạnh phúc vì đã làm vui lòng bà nội. Từ đó trở đi, mỗi sáng Elsa đều ra vườn chơi, rồi mang vào phòng bà nội một ít nắng trong mắt và trên tóc của mình.