“Thị phi đời nào cũng có, nhưng không nhiều bằng thời nay!” Những tin đồn thất thiệt, những lời nói phải quấy không ngày nào là không xuất hiện tràn lan, không nơi nào không xảy ra.
Nhất là các phương tiện truyền thông hiện nay, thường tùy tiện đăng lên mạng những chuyện đời tư của người khác mà không có một chút căn cứ xác thực, điều này đã tạo nên vô số những tin đồn sai lệch trong xã hội.
Những lời đồn đại nhảm nhí, cũng giống như những viên đạn vô hình. Viên đạn thật đơn thuần chỉ gây tổn hại đến tính mạng con người, nhưng viên đạn vô hình lại có thể giết người mà không hề thấy máu. Một người cả đời vất vả xây dựng hình tượng cho riêng mình, nhưng vì bị người khác đặt điều hãm hại, đưa tin thất thiệt khiến cho hình ảnh tốt đẹp bấy lâu, bỗng bị hủy hoại trong phút chốc.
“Cho nên”, trong thời buổi hiện nay, những hành vi như nghe trộm chuyện đời tư, đánh giá đúng sai, bình luận phải quấy v.v. còn ghê gớm hơn cả vũ khí súng đạn ngày xưa. Ngay cả khi ở trong nhà của mình mà cũng không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải đề phòng, sợ bị nghe trộm điện thoại, camera quay lén v.v. Không những lo lắng bị kẻ khác uy hiếp, thậm chí còn có thể bị rao bán thông tin cá nhân như một món hàng và lan truyền khắp nơi. Bạn nói thử xem, thế gian này còn chỗ nào là cõi Tịnh độ an bình đây?
Thị trường chứng khoán ngày nay tràn ngập tin rác, chỉ cần nghe thấy công ty này kinh doanh không đàng hoàng, thì thị trường chứng khoán sẽ lập tức rớt giá, tuột dốc, kéo theo nền kinh tế biến động bất ổn. Những nhà chính trị thường tung tin thất thiệt, chỉ cần bất đồng quan điểm chính trị, đôi bên liền công kích ném đá lẫn nhau, khiến xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, không còn giữ được mối giao hảo như xưa.
Con cái trong gia đình, học sinh ở trường học, đều chịu ảnh hưởng từ lối giáo dục đồn thổi thất thiệt này. Thế gian vốn dĩ rất hư giả, điển hình như câu chuyện “Chín mươi mốt chiếc máy bay”1 hay chuyện “dây cung và con rắn”2 v.v. và còn rất nhiều câu chuyện bị đồn thổi sai lệch khác nữa. Điều này làm cho xã hội ngày càng trở nên giả tạo hơn. Những lời đồn thổi thêu dệt càng nhiều, sẽ càng đẩy xã hội nhanh chóng đến chỗ suy thoái, trầm luân.
1 Nhà chính trị Tưởng Kinh Quốc chia sẻ: Quân đội Nhật cử một chiếc máy bay bắn phá nước ta, B hỏi A có bao nhiêu chiếc, A nói có 1 chiếc. B nghe sao ra thành 11 chiếc rồi kể lại cho C. C nghe không rõ nói lại với D thành 91 chiếc. Sự thật có một chiếc máy bay mà truyền thành 91 chiếc, cho thấy lời nói thất thiệt thật đáng sợ đến nhường nào.
2 Nhầm tưởng bóng của chiếc cung trong ly rượu là con rắn nên bất an lo sợ.
Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, cả nước Mỹ lại một lần nữa hoang mang lo sợ sự tấn công của vũ khí sinh học. Song, kỳ thật bất kể là vũ khí gì tàn phá nhân loại, cái gọi là “bạn có kế sách, tôi có đối sách” đều không phải là vấn đề nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, vũ khí ngày càng hiện đại tối tân, cái sau ưu việt hơn cái trước, những thứ này vẫn không đáng sợ bằng những lời đồn thổi thất thiệt, làm mê hoặc lòng người, dẫn đến sự hỗn loạn rối ren trong nội bộ đoàn thể. Tiếng gió thổi hay tiếng nhạn kêu đều làm cho cỏ cây lay động, đây chính là kế “đánh vào tâm lý” trong ba mươi sáu kế.
Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang đi xuống, dẫn đến hiện tượng các nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa. Nhưng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại, mà điều đáng sợ nhất trước mắt là việc đi rêu rao những thông tin thất thiệt như: giá cả bất ổn, đầu cơ tích trữ những nhu yếu phẩm v.v.
Xưa kia, mạng lưới truyền thông chưa phát triển, nên tin tức chỉ lan truyền trong một phạm vi hạn hẹp. Trong thời đại 4.0 như hiện nay, một tin tức nhỏ cũng đủ để lan rộng khắp mọi nơi, trong phút chốc cả nước đều biết đến.
Chính vì thế, những nhà chính trị trong xã hội hiện nay, suốt ngày nghiên cứu kế hoạch, sửa đổi chính sách cho phù hợp với sự phát triển của thời đại. Nếu cơn bão truyền thông không thay đổi, thì xã hội sẽ có ngày lâm nguy. Chúng ta muốn giữ gìn một xã hội ổn định, thì việc trước nhất cần phải lan tỏa những thông điệp về đạo đức như tín ngưỡng, từ bi, thành ý, chân thật v.v. vào trong nhân gian, ngõ hầu thiết lập lại thuần phong mỹ tục vốn có trước kia. Đa phần người dân hiện nay vẫn còn rất mê tín, lan truyền thông tin sai lệch. Chỉ có đạo Phật mới có thể đưa người quay về chính đạo, gạn đục khơi trong mà thôi. Do đó, hoằng dương Phật pháp là sứ mệnh mà mỗi người con Phật thời thời khắc khắc không thể chậm trễ.