Trên cuộc đời này, hầu như mọi người đều thích làm nhân vật chính, chứ không ai thích đóng vai phụ cả, vì vai phụ chỉ để làm nền cho người khác mà thôi. Hầu như mọi người đều thích làm nhân vật chính và muốn mình là trung tâm của vũ trụ, chứ không muốn làm vật trang trí cho bất kỳ người nào. Song bên cạnh đó, cũng có người không thích so đo thiệt hơn với ai, thậm chí họ còn cam tâm tình nguyện làm đẹp hay tô điểm cho tha nhân.
Phụ nữ dùng nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha của mình để nói lên sự thành đạt của người đàn ông. Trẻ em với sự ngây thơ hồn nhiên hay hoạt bát lễ phép, làm cho ta thấy thành quả dạy dỗ của cha mẹ chúng. Những người công nhân ngày đêm làm việc chăm chỉ với tinh thần hăng hái, bởi họ muốn góp phần thành công cho ông chủ. Thực tế cho thấy, nếu biết tô điểm thích hợp, đôi khi còn tỏa sáng hơn cả người được điểm tô.
Như nhân vật Hồng Nương trong Tây Sương ký, tuy cô chỉ là một nha hoàn vô danh, nhưng trên thực tế cô ấy lại là nhân vật chính trong câu truyện. Vì cô luôn biết phát huy sở trường của mình, chỉ với thân phận làm người hầu cho Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh, nhưng cô đã trở thành một người rất quan trọng đối với họ. Lại như Ngụy Trưng và Chử Toại Lương, hai vị này không chỉ phò tá cho Đường Thái Tông, mà hơn nữa còn là rường cột quốc gia, góp phần tạo nên sự huy hoàng thịnh trị cho cơ nghiệp nhà Đường tồn tại gần ba trăm năm.
Bức tường với diện tích quá rộng, bạn có thể treo thêm một bức tranh thủy mặc hay phong cảnh để trang trí, làm điểm nhấn cho căn phòng của mình. Trong bức tranh ấy có một vài con chim hay dăm ba cành trúc, bấy nhiêu đó cũng đủ làm điểm nhấn cho toàn bức tranh rồi.
Tô điểm không mang tính phụ thuộc, mà nó cũng có thể trở thành linh hồn. Như trong bài vịnh Thạch lựu của Vương An Thạch có câu: “Trong muôn vàn màu xanh, nổi lên một chấm đỏ”, chấm đỏ đó chẳng phải vô cùng quan trọng hay sao? Tô điểm không có nghĩa là làm nền, cũng như một bàn tiệc với thức ăn tràn trề, vậy mà có người ăn vào lại cảm thấy không hợp khẩu vị, nhưng lại cảm thấy ngon miệng hơn chỉ với mấy thứ rau củ quả trang trí xung quanh mà thôi.
Bất kể là vị trí nào đi nữa, vật trang trí cũng được, làm nền cũng không sao, chỉ cần biết phát huy tốt vai trò của mình đảm nhiệm thì cũng có thể mang đến luồng sinh khí mới mẻ cho mọi người. Vì thế giới vốn dĩ là một tập thể sáng tạo, chí ít như một cái khuy áo, cà vạt hay kim cúc, nếu biết để đúng vị trí thì cũng đủ góp phần làm nên sự lịch lãm cho người mặc nó.
Trên thế giới này, không cần phải tranh ai lớn ai nhỏ, vì một chút điểm tô, một chút làm nền, thì những giá trị đó cũng là vô hạn. Những ngôi sao trên bầu trời có phải là vật trang trí hay chăng? Nếu như chỉ có một vầng trăng thì chẳng phải là cô đơn lắm sao! Một vĩ nhân, cũng cần có cho mình rất nhiều cố vấn và những phụ tá đắc lực, mới có thể giúp cho sự nghiệp của họ trở nên vĩ đại hơn.
Vật trang điểm là một yếu tố vô cùng quan trọng. Một nụ cười tươi cũng đủ để tạo nên thần thái của một người, một lời nói hóm hỉnh dễ nghe cũng đủ nói lên sự thông minh của người đó. Nếu không có những “vật trang điểm” này thì sao có thể làm cho người khác ngưỡng mộ hay tôn kính?
Người anh hùng với thanh gươm hay bảo đao bên mình, cũng đủ toát lên vẻ kiêu hùng của anh ta. Người con gái rạng rỡ hơn nhờ có chút phấn son tô điểm, tạo nên sự diễm lệ cho cô ấy. Từ đó thấy được, nếu không có những “phụ kiện” như vừa nêu, thì sao họ có thể trở thành anh hùng hay mỹ nhân cho được?
Với sự phát triển của xã hội ngày nay, ta nên học thêm một vài kỹ năng ở những lĩnh vực khác nhau, để tạo nên điểm nhấn cho riêng mình. Mạng Internet hiện đang thịnh hành, âm nhạc, thời trang hay phụ kiện đá quý v.v. những thứ này đều được dùng để làm điểm nhấn vật chất cho con người. Nhưng điều tốt nhất, chính là nên phát huy những giá trị tinh thần như thân thiện, nhiệt tình, phát tâm, đạo đức, từ bi v.v. để góp phần tu dưỡng bản thân. Vì thế, ta nên biết vận dụng thích hợp những đức tính này để giúp cho mình và cho người cùng tỏa sáng. Điều này nói lên sự cao quý của con người, vậy chẳng phải là điều đáng làm hay sao?