(Viết cho những tình yêu vượt qua những dặm dài)
Đó là dịp Valentine, không như bao cặp tình nhân ở gần nhau. Anh và em chẳng có hẹn hò hay tay nắm tay hay có thêm gì khác, vì chúng mình là hai người yêu xa của nhau - mọi thứ giữa cả hai không thể nào giải quyết một cách chóng vánh hay muốn là được để có thể về bên nhau được. Nhưng lòng chúng mình luôn còn yêu, luôn hướng lòng về nhau, dẫu có phải cách xa.
Lễ tình nhân cũng là một dịp để nhắc nhớ về chặng đường yêu.
* * *
Nhiều lần anh tự hỏi, điều gì đã làm nên tình yêu của chúng mình - thứ tình yêu xa? Anh tự hỏi, điều gì có được giữa hai chúng ta để còn duy trì thứ tình yêu ấy, nuôi dưỡng nó sống tới ngày hôm nay? Khi chúng mình vẫn chưa… buông bỏ nhau.
Khi yêu một người ở gần cạnh bên mình, tình yêu đó là một phần. Thì khi yêu một người ở xa, tình yêu ấy phải đủ mười phần. Chín phần còn lại chia ra làm ba: Ba phần cho nhớ, ba phần cho tin, ba phần cho chờ.
Cho những quãng thời gian đã qua, cho chúng mình hiểu về biết bao nguồn cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Chúng mình đã cùng nhau test qua những thứ khó có thể đong đếm nổi như: Hạnh phúc, khổ đau, nụ cười, nước mắt… và cũng đã dũng cảm thế nào khi ngăn mình không bỏ cuộc trong chọn lựa yêu xa, thứ tình yêu có thể sẽ mệt nhọc đến khôn lường.
Tưởng như bao khó khăn, sóng gió, trắc trở… vậy mà cuối cùng chúng mình đã cùng nhau vượt qua tất cả đó thôi! Để khi nhìn lại, vẫn có thể thực sự mỉm cười, dù đã từng có lúc rất nản lòng và rất nhiều nước mắt rơi.
Những ngày yêu xa, là những ngày chỉ biết thương sâu ở trong lòng. Là biết rằng trái tim mình vẫn luôn chỉ có một người, tâm trí mình cũng chỉ nghĩ về có một người, dù ở nơi đâu, cách xa nhau cỡ nào, hay dù đang thế nào đi chăng nữa…
Đơn cử như chuyện, chúng mình sẽ không có nhiều chọn lựa dành cho nhau trong dịp Valentine này.
Chỉ đơn giản như anh, đã nghĩ về hôm nay là một ngày như thế! Và ngồi ở nơi đây, gõ lại những dòng chia sẻ chân thành này, rồi gửi tình yêu nhỏ bé này tới người anh thương yêu nhất! Vì còn có thể thương yêu thì sẽ còn biết đưa mình vượt qua mọi thứ, kể cả những dặm dài xa cách, những thắc mắc, dự cảm chẳng lành khi mỗi người - mỗi nơi… tất cả đâu còn có hề gì, khi niềm tin của những người yêu xa thật giàu có hơn hết thảy. Tin thôi cũng là can đảm và mạnh mẽ để giữ lấy nhau.
* * *
Vì cuộc đời này đã tạo ra những mối nhân duyên. Vậy nên, chúng mình hãy cứ nghĩ, không muộn màng gì, rồi chúng mình sẽ tìm đến được với nhau, bằng cách này hay cách khác thôi phải không? Những người yêu xa thật lòng, phải không em?
“Tình yêu cứ thế đong đầy, trong anh từng ngày.
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác.”1
1 Sau tất cả- Khắc Hưng
Tình yêu, đôi khi cứ ủ ấm sâu nơi trái tim mình và còn có thể nhìn thấy nhau cười vui, thấy nhau vẫn an nhiên là đủ lắm rồi!
Hạnh phúc cũng nhỏ nhoi vậy thôi, đâu hẳn phải là những đòi hỏi, yêu cầu phải thế này, thế kia… trong dịp này, dịp khác…
Yêu nhau càng đậm sâu thì sẽ càng kín đáo bày tỏ ra. Mà cứ giữ lại những tâm tình đó ở trong lòng, trong trí nhớ mà thương nhau cho hết, cho tròn vẹn những nhớ thương.
Và từng nghe một trích dẫn tâm đắc về ngày tình nhân, đại ý thế này:“Mỗi ngày cũng đều là ngày Valentine cả thôi. Khi mà bạn ở trong một mối quan hệ thực sự.”
Danh nghĩa của Valentine là gì? Thực ra, nó đơn giản nên là ngày tình nhân trong suốt những năm tháng có nhau trong đời mà thôi! Vì thương yêu chẳng thể vơi bớt đi khi còn ở bên nhau là thế!
* * *
Cám ơn em, luôn luôn, vì đã chia sẻ tình yêu này cùng anh, để anh đã không còn thấy mình cô độc, lạc lõng và xót xa nữa…
Anh yêu em! Dù chưa lúc nào anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc trong cuộc yêu xa này, cùng em!
Hạnh phúc của yêu xa có thể không nằm ở chỗ người ta sẽ luôn ở cạnh bên mình mà nằm ở chỗ người ta đã cho mình cảm giác được tin tưởng.
-Trần Duy Thành-