• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vượt lên những chuyện nhỏ - Trong tình yêu
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 77
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 77
  • Sau

Hãy cùng nhau tổ chức một dự án từ thiện

Ít có hoạt động nào có khả năng mang hai người đến gần nhau hơn là cùng thực hiện một dự án vì một mục đích cao đẹp, hay cụ thể là tự tổ chức và điều hành một dự án từ thiện cho riêng mình. Đây là một bí quyết đáng được xem xét nghiêm túc bởi dù có nhiều cặp vợ chồng rất tốt bụng và tử tế, thường xuyên tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhưng lại có rất ít cặp vợ chồng cùng nhau tự thiết lập cho riêng mình một dự án từ thiện và có được niềm vui chung từ sự cho đi không vụ lợi đó. Từ công việc này, bạn sẽ nhận được những phần thưởng to lớn và lâu dài cho hôn nhân của mình: Tình bạn phát triển, sự cảm kích lẫn nhau tăng lên, và một tầm nhìn sâu sắc hơn sẽ giúp bạn bỏ qua những cáu giận nhỏ nhặt thường ngày của cuộc sống vợ chồng.

Dự án từ thiện đầu tiên chúng tôi làm là lên kế hoạch cùng nhau mang thức ăn đến cho người dân trong chuyến đi đến Ấn Độ. Nỗi cơ cực mà chúng tôi đã chứng kiến cho chúng tôi biết mình may mắn đến độ nào khi có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản, bao gồm cả thức ăn trên bàn mỗi ngày. Nó cũng cho chúng tôi biết có bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ. Mặc dù đã có thói quen quyên góp tiền và thức ăn cho những tổ chức uy tín, nhưng chúng tôi chưa bao giờ tự lên kế hoạch cho riêng mình. Dù rằng dự án này thật sự rất nhỏ bé và hoàn toàn tự phát, nhưng lập kế hoạch cho nó hóa ra lại là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời chúng tôi.

Chúng tôi viết một bức thư chân thành, gởi đến hầu hết những người quen trong một bán kính nhất định, mong họ quyên góp ít nhất một túi thức ăn còn tươi ngon. Quan điểm của chúng tôi là lời thỉnh cầu từ bạn bè sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn lời thỉnh cầu từ một người lạ. Chúng tôi theo sát mỗi lá thư bằng một cuộc gọi và đề nghị mọi người kêu gọi hàng xóm cùng tham gia. Chúng tôi hỗ trợ mọi người hết sức có thể để họ tham gia cùng. Sau đó chúng tôi chọn ngày và thuê một chiếc xe tải lớn. Ngoài việc đề nghị mọi người để túi thức ăn trước cửa nhà vào sáng hôm đó, chúng tôi gọi điện thoại nhắc mọi người một lần nữa trước đó hai ngày và nói họ bảo giúp hàng xóm nếu tham gia thì cũng để túi thức ăn trước cửa nhà họ.

Kết quả thật sự vô cùng tích cực. Không chỉ hầu hết những người chúng tôi gọi điện đã tham gia, mà nhiều người còn thuyết phục được hàng xóm của họ. Trước cửa mỗi nhà, không phải một, hai mà có lúc lên đến mười hay mười hai túi thức ăn lớn. Không chỉ thế, mọi người còn viết những tấm thiệp và những bức thư ngắn cảm động để cảm ơn những nỗ lực của chúng tôi và cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi mất cả ngày để gom đầy thức ăn lên xe tải, sắp xếp và đem đến một nhà thờ vẫn thường phân phát thức ăn cho người vô gia cư mỗi ngày. Họ thực sự cảm kích và bảo rằng đây là một trong những món quà từ thiện lớn nhất họ được nhận từ những công dân bình thường. Cảm giác khi biết rằng thức ăn sẽ được trao tặng cho những người thực sự cần là một trong những cảm giác hài lòng nhất mà mỗi chúng tôi từng có được.

Ngày hôm sau chúng tôi viết thư cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và nói với họ về thành công của dự án và mức độ phát triển của nó. Dù không thể đo được dự án đã có tác động như thế nào đến mọi người nhưng chúng tôi biết rằng mọi người đã bắt đầu nghĩ đến những cách có thể giúp ích hơn cho cộng đồng. Có vẻ như khi một hạt giống được gieo trồng, một loạt các sự kiện tích cực sẽ sớm xảy ra sau đó. Thế nhưng, những tác động ấy, nếu có, cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn, chúng tôi biết rằng thời gian chúng tôi cùng tổ chức dự án đã có những tác động tích cực lên hôn nhân của mình và nó còn kéo dài mãi đến tận hôm nay.