• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 52
  • Sau

1/11/2018Giấc mơ tháng Mười một

S

áng nay, bạn ấy đứng chờ mẹ đưa đi học với nụ cười rất tươi:

- Mẹ, tối qua con mơ thấy mẹ đi gửi tiền á. Nhiều cực kỳ nhiều tiền luôn...

Ôi, cô ấy khiến mẹ cảm thấy rộn ràng cả tim.

- Gửi tiền ở ngân hàng hả con?

- Dạ đúng rồi mẹ. Tiền năm ngàn nè, tiền mười ngàn nè... nhiều cực kì nhiều luôn. Có nhiều tiền rồi mẹ cho con đi ăn pizza, mua đồ chơi, mua sách, snack nha mẹ...

- Ukie con.

Hơ hơ... Nhiều vậy tiêu bao giờ cho hết hở con? Đã có công mơ, sao nó không mơ mẹ có thật nhiều tiền 500.000?. Nhưng cũng chả trách được vì Bống chỉ được cầm tiền 5.000, 10.000 thôi, có bao giờ được cầm tờ 500.000 đâu nên nào có biết mồm ngang mũi dọc tờ tiền ấy ra sao đâu mà mơ.

* * *

Hôm kia, mẹ hỏi con:

- Bống, con biết con sinh tháng mấy không?

- Dạ con biết nè. Tháng Mười một.

- Đúng rồi. Thế ngày mấy?

- Ngày... ngày bốn mươi phải không mẹ?

- À không, ngày mười bốn.

- Dạ, ngày mười bốn với bốn mươi cũng giống nhau mà ngược chút xíu thôi mẹ hén.

Sáu năm trước, giờ này mình còn đếm từng ngày chờ cổ ra đời nè. Cô gái của tháng Mười một, chúc mừng con vẫn còn ngây thơ.