• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 47
  • Sau

Trọn lòng hiếu kính

“Trọn lòng hiếu kính” có nghĩa là trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, người con dù có làm gì cũng đều phải cung kính, vâng lời dạy của cha mẹ.

Nhà Hán có một người con hiếu thảo tên là Hàn Bá Dụ. Cho dù trình độ học vấn của ông càng ngày càng cao nhưng lúc nào ông cũng ghi tạc những lời mẹ dạy trong lòng.

Mẹ của Hàn Bá Dụ dạy dỗ ông rất nghiêm khắc. Mỗi khi Hàn Bá Dụ làm sai điều gì, mẹ ông thường dùng tay đánh ông. Tuy rất đau nhưng Hàn Bá Dụ lúc nào cũng chịu đựng, không hề dám có một hành động chống cự. Có một lần ông phạm lỗi, lúc bị mẹ đánh, ông khóc òa lên, mẹ ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn hỏi ông rằng:

- Lúc trước đánh con, mẹ chưa thấy con khóc bao giờ, tại sao hôm nay con lại khóc to như vậy?

Hàn Bá Dụ khóc mà trả lời mẹ:

- Ngày trước, khi mẹ đánh con, con cảm thấy rất đau nhưng vẫn biết mẹ vẫn còn sức lực, thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay, mẹ đánh con, con lại cảm thấy không đau, biết chắc rằng sức khỏe của mẹ đã ngày càng yếu đi, không còn như trước nữa. Con cảm thấy rất buồn, không kiềm được mà bật khóc.

Về sau, việc này truyền ra ngoài, mọi người đều ca ngợi Hàn Bá Dụ là người con vô cùng hiếu thảo.

Thời Đông Tấn có đại tướng quân tên Đào Khản. Ngày thường ông phải tiếp khách xã giao trên bàn tiệc nên không thể tránh khỏi có lúc phải uống rượu. Tuy nhiên ông lại một mực tuân theo lời dạy của cha, bất luận uống rượu ở đâu, ông cũng không uống quá ba ly.

Có một lần Đào Khản uống rượu với khách, mọi người đều rất vui vẻ chúc rượu nhau. Đào Khản đã uống đến ly thứ ba nhưng những người khác trong bàn lại tiếp tục rót rượu mời ông. Thấy thế, Đào Khản liền che ly lại và nói rằng:

- Không! Tôi không thể uống nữa.

Mọi người đều lấy làm lạ, bèn hỏi ông rằng:

- Sao ông uống ít vậy?

Đào Khản đáp lời:

- Khi còn trẻ, tôi thường uống say rồi làm ra một vài việc thất lễ. Cha thấy thế bèn khuyên tôi lấy ba ly làm giới hạn. Giờ đây, tuy cha đã qua đời nhưng tôi vẫn tuân theo lời dạy của ông, uống rượu tuyệt đối không uống quá ba ly.

071

Mọi người nghe xong thì đều thông cảm và không ép ông uống nữa.

Chúng ta hãy nên giống Hàn Bá Dụ và Đào Khản, tiếp thu lời dạy dỗ và trách phạt của cha mẹ. Cha mẹ trong thời đại hiện nay đều rất thương và yêu con cái của mình, không nỡ trách mắng hay phạt con cái, khiến rất nhiều bạn nhỏ không hiểu sâu sắc được nỗi lòng của cha mẹ.

Thậm chí khi bị cha mẹ trách mắng, quở phạt, nhiều bạn nhỏ còn ghi hận trong lòng chứ mấy ai có thể giống như Hàn Bá Dụ thấu hiểu cho mẹ mình, có mấy ai giống Đào Khản dù cha đã mất nhưng vẫn luôn nhớ lời dạy của cha.

Hàn Bá Dụ học sâu hiểu rộng, có thể mẹ ông không học nhiều bằng ông nhưng không vì thế mà ông không nghe lời dạy bảo của mẹ. Cha của Đào Khản đã mất, dù ông có uống thêm một ly rượu thì chắc chắn cha ông cũng sẽ không biết được mà la mắng nhưng Đào Khản vẫn kiên trì giữ đúng theo những gì cha đã dạy. Thực ra, những hành động này đều là đức tính được họ hình thành từ lòng hiếu thảo với cha mẹ trong đời sống hằng ngày. Chúng ta nên noi theo tấm gương của họ, từ hôm nay trở đi hãy làm một đứa con biết nghe lời và tôn kính cha mẹ. Đây cũng chính là biểu hiện của đạo hiếu trong đời sống thường nhật.