• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau

Thờ cúng phải trang nghiêm

Khi cúng bái cha mẹ đã qua đời thì ta phải trang trọng và nghiêm túc. Đồng thời trong tâm lúc nào cũng phải nhớ đến ân đức của cha mẹ khi còn sống, phải mang tâm niệm cảm kích mà cúng tế.

Vào thời nhà Hán, có một anh chàng tên là Đinh Lan. Đinh Lan từ nhỏ đã là một người con hiếu thảo, được cha mẹ hết lòng thương yêu. Tiếc rằng cha mẹ Đinh Lan qua đời rất sớm. Vì thế nỗi nhớ của anh dành cho cha mẹ vô cùng sâu sắc. Đinh Lan thường nhớ đến ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ dành cho mình, rồi lại cảm thấy nuối tiếc khi không thể tận tâm báo đáp công ơn sâu rộng này khi họ còn sống.

099

Đinh Lan thường suy nghĩ không biết nên dùng cách gì để tưởng nhớ cha mẹ. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một cách: “Đúng rồi! Mình sẽ tìm hai mảnh gỗ điêu khắc hình cha mẹ để ngày ngày cung phụng, tế bái”. Nghĩ là làm, Đinh Lan liền cho mời một người thợ điêu khắc nổi tiếng đến và nhờ ông khắc tượng của cha mẹ rồi đặt trong phòng khách, mỗi ngày dâng cúng hương hoa, trà nước, thức ăn và một ngày hai buổi sớm, tối hỏi thăm không khác gì như khi cha mẹ còn sống.

Về sau, khi Đinh Lan cưới vợ, anh bảo với vợ mình rằng:

- Mỗi ngày nàng hãy hết lòng làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo.

Vợ anh ta trả lời:

- Thiếp đã biết.

Những ngày đầu, vợ của Đinh Lan vẫn còn có thể cúng bái tượng cha mẹ chồng giống chồng mình, nhưng dần dần, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không kiềm được bèn oán trách:

103

- Bực mình thật, sao ngày nào cũng phải cung phụng hai miếng gỗ kia vậy?

Tuy nàng ta rất chán ghét việc phải cung phụng hai bức tượng nhưng cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ biết ôm nỗi bực tức trong lòng mà thôi. Một ngày nọ, nhân lúc Đinh Lan ra ngoài làm việc, vợ của anh cứ nghĩ mãi đến việc thờ cúng tượng của cha mẹ, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ:

- Tại sao mình không dùng kim châm một lỗ nhỏ trên đầu của tượng gỗ này, như vậy cũng có thể giải tỏa những bực tức trong lòng.

Và nàng ta quả nhiên đã làm như vậy.

Nói ra cũng rất lạ, ngay khi kim vừa châm vào tượng gỗ, chỗ vừa bị châm ấy đột nhiên rướm máu. Đến tối, khi Đinh Lan về đến nhà, như thường lệ anh đến trước tượng của cha mẹ để hỏi han. Vừa nhìn thấy bức tượng, anh liền ngạc nhiên mà thốt lên rằng:

- Tại sao tượng của cha mẹ lại chảy nước mắt?

Việc kỳ lạ này khiến cho vợ của Đinh Lan vô cùng khiếp sợ.

- Hôm nay trong nhà đã xảy ra việc gì mau nói cho ta nghe!

Đinh Lan vô cùng bực tức mà hỏi vợ. Vợ anh vô cùng hối hận, đem toàn bộ chuyện lấy kim châm vào tượng cha mẹ kể lại cho chồng nghe. Đinh Lan nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

- Nàng làm ra việc đại bất hiếu như vậy, ta vốn nên đuổi nàng đi. Nhưng thấy nàng cũng đã hối hận, biết sai nên tha thứ cho lỗi lầm lần này của nàng. Nếu sau này nàng còn bất kính với cha mẹ ta như vậy, ta sẽ không tha thứ cho nàng nữa và chắc chắn sẽ đuổi nàng đi.

Vợ của Đinh Lan nghe xong vừa xấu hổ vừa cảm động, nàng ta nói với Đinh Lan:

- Lòng hiếu thảo của chàng dành cho cha mẹ khiến thiếp thực sự cảm động. Từ nay về sau, thiếp nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm, toàn tâm toàn ý cung kính phụng thờ cha mẹ giống như chàng đã làm, chắc chắn sẽ không khiến chàng thất vọng.

Từ đó, quả nhiên vợ của Đinh Lan đã cung kính phụng thờ cha mẹ chồng như lời nàng ta đã hứa, có thể nói rằng, chính lòng hiếu thảo của Đinh Lan đã cảm hóa được vợ mình.

104