N
hìn bằng trái tim
An Đóa bảo tôi nhắm mắt lại, tôi ngoan ngoãn làm theo lời con. Sau đó, tôi cảm thấy có một thứ gì đó lông lông mềm mềm cọ sát vào mặt, tôi giật mình hét lên rồi bỏ chạy. Mở mắt ra nhìn, thì ra đó chính là con gấu bông mà thường ngày tôi yêu thích nhất.
“Con làm mẹ sợ hết hồn!”, tôi vừa vuốt ngực tự trấn an vừa nói.
“Mẹ, chẳng phải mẹ thích con gấu bông đó nhất sao? Con chỉ muốn chơi trò bịt mắt đoán đồ vật với mẹ thôi mà, có đáng sợ đến thế đâu ạ?”, An Đóa cầm con gấu bông tự cọ lên mặt mình như để chứng minh rằng nó hoàn toàn không đáng sợ.
Đúng vậy, đây chính là món đồ chơi mà thường ngày tôi vẫn hay ôm ấp trong lòng, tại sao khi không nhìn thấy nó bằng mắt, tôi lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy?
Nhiều khi, chúng ta đã quá phụ thuộc vào thị giác của mình, đến nỗi bỏ qua cảm nhận của các giác quan khác. Chúng ta thường chỉ tin vào những gì nhìn thấy trước mắt, cho rằng đó mới là điều chân thực nhất, và khi chúng ta không nhìn thấy chúng nữa, chúng ta bị mất đi cảm giác an toàn, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác phòng bị. Thực ra, những thứ chúng ta không nhìn thấy vẫn tồn tại và lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta.
Sau khi đã trấn tĩnh trở lại, tôi nói: “Đây quả là một trò chơi thú vị đấy con gái ạ. Mẹ con mình tiếp tục chơi nào”.
Tôi lại nhắm mắt, gạt bỏ sự cảnh giác để cảm nhận từng đồ vật An Đóa cọ vào mặt tôi, đặt lên tay tôi bằng chính trái tim mình.
Chiếc lược gỗ nhỏ, gối ghế sô pha, chiếc cốc bằng gốm hay chiếc móc chìa khóa nhỏ…tất cả những đồ vật mà tôi nhắm mắt chạm vào bỗng trở nên thật mới lạ, dường như chúng cũng có hơi thở và độ ấm riêng của mình. Thì ra, chẳng cần mở mắt tôi cũng có thể cảm nhận được chúng, “quan sát” chúng. Đó quả thực là một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
Đúng lúc tôi đang vô cùng đắc ý vì đoán trúng tất cả các đồ vật thì đột nhiên một mùi hơi khó chịu xộc vào mũi, trên tay tôi là một thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm. Tiếng cười giòn tan của An Đóa vang lên bên tai, tôi mở mắt, thì ra đó là chiếc tất thối của con bé. Tôi cầm chiếc tất ném về phía An Đóa, rồi cũng cười giòn tan.